Chẳng biết các mẹ có mẹ nào rơi vào trường hợp này không. Chồng em là con nghiện điện tử các chị ạ. Một ngày anh ấy dành ra ít nhất là 2 đến 3 tiếng để nhập vai vào các nhân vật của mình. Quên hết trời đất. Lắm hôm đang đêm bật dạy làm nhiệm vụ nhiệm viếc gì đấy trên game, làm em đến phát mệt. Còn như hôm nay nữa mới điên. Em đi làm về muộn, nhờ chồng nấu cơm rồi. Anh ừ ừ gật gật, thế mà 7h30 về đến nhà thấy chẳng có gì. Chồng thì đang cắm đầu vào vi tính. Hỏi ra thì: " Anh mải làm nhiệm vụ quá, thôi đi ăn ngoài nhé em ". Buồn quá em bỏ ăn lên giường nằm luôn. Đêm đến khó chịu quá vào đây tâm sự với các mẹ. Có mẹ nào có kinh nghiệm giúp em vụ này với ạ :(
Haizz...chồng mình cũng khoái game, quen nhau cả 6 năm rồi cưới nên mình cũng quen rồi, nghề nghiệp liên quan tới nó vì làm trong cty phát hành game...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cách này xem...
Sợ ông nào ham cả 2, thế là mai lại mệt ko...
Cái này phải xem các ông...
Có vẻ như trường hợp của chị còn nghiện nặng hơn ông xã nhà em, hic :(. Đến là khổ...
Bao giờ nó chuyển sang nghiện làm 2 shot ở chỗ khác thì lúc...