Chồng em ít hơn em 1 tuổi, chính xác là 7 tháng. Trước khi cưới nhau, chúng em cũng từng có 1 thời yêu đương nồng nhiệt. Cuồng si có, hạnh phúc có, điên rồ có, giân hờn có, nhưng cãi vã thì chưa bao giờ. Trước khi cưới, em luôn tự hào vì chồng rất hiểu và thông cảm cho cái tính sớm nắng chiều mưa của em. Mẹ em cũng từng bảo em dở hơi thế thì chó nó lấy. Vâng, cuối cùng thì cũng có 1 con gâu gâu nó rước con gái mẹ đi rồi đấy.
Phải nói thêm 1 tí, em thuộc loại phụ nữ ko thích lăng nhăng, đứng chỗ này trông chỗ nọ. Từ ngày có người yêu, em tuyệt giao luôn với các cuộc hẹn hò đơn phương với người khác giới, chán luôn cả việc nói chuyện và nhắn tin với bất kì giống đực nào. Mấy thằng bạn thân thiết em cũng mang đi xếp xó.
Chồng em thì – theo như chồng em nói – anh chưa yêu ai bao h. Quả đúng thật, trong thời gian yêu nhau mấy năm, chưa bao h em thấy anh có bạn nữ hay bất kì cô gái nào hỏi thăm.
Từ bé chồng em đã đc bao bọc, từ ăn mặc, xe cộ, áo quần, giầy dép… tất tần tật là do bố mẹ sắm. Nên mới nhìn trông không được hấp dẫn với model già như các cụ, cũng không đi xe đẹp và lại đen sì. Nếu nhìn ngoài vào thì chắc chỉ thấy cái mác nhà to và rộng ở hà nội mà thôi. Và có vẻ chồng em cũng có chút oai vì điều đấy.
Em thì lại khác, em ở ngoại thành, nhà công chức bình thường, nhưng có thể là do em độc lập từ bé và là con gái nên tất cả mợi thứ em đều chủ động. Em cũng đi làm sớm – do em học liên thông nên vừa học vừa làm. Đến khi có người yêu, lấy chồng, em cũng có đc công việc và thu nhập ổn định, hơn chồng em.
Hồi yêu nhau, em cũng bắt người yêu ki cóp, để khi cưới có thể mua sắm vài thứ cho mình mà không cần xin bố mẹ.
Hồi cưới nhau, đúng là chúng em sắm đc kha khá: nhẫn cưới, ảnh cưới, chăn ga gối đệm….. Có cả tiền đi trăng mật nhưng thiếu 1 chút nên em cho chồng em vay – tạm gọi là như vậy, nhưngcơ bản khoản vay không có trả lại, vì em nghĩ lấy nhau rồi quan tâm j nữa, mà hai vợ chồng cũng đc chơi thỏa thick. Có lẽ sai lầm của em bắt đầu từ đây.
Cưới nhau, nhà đẻ em cũng cho kha khá, chồng em cũng biết. Còn nhà anh ấy thì ko có cho j cả. Em cũng không biết tại sao. Tiền cưới của bạn bè em, nhà đẻ em trả em hết để em lo mà “giả nợ “lại, còn nhà chồng em thì ngược lại.Sau ngày cưới, mẹ chồng bảo mang phong bì ra đếm, xong bà bảo là hòa vốn rồi. rồi bảo cho hai đứa 15tr đi trăng mật nhưng chồng em ko lấy.
Chúng em cũng đi trăng mật, do cái tính đỏng đảnh của em nên hai vc cũng có tí giận hờn nhưng cũng hết ngay, ngày về, vừa về đến nhà chồng em có cú điện thoại, rồi bảo em anh đi mua lẩu, ở nhà chuẩn bị tí mời bạn anh qua ăn uống. ơ hay, vừa về xong, chẳng nghỉ ngơi j mà lại…nhưng em kệ, dù sao em vẫn làm đc.
Vài hôm thì mẹ chồng em đi trông cháu ở tỉnh khác cho anh chị em, cũng nói thêm 1 tí là bố mẹ chồng em không hợp nhau. Xung quanh cũng đồn đại bố mẹ chồng em bồ bịch nên mới như vậy. Từ ngày chưa cưới em đã biết điều này rồi, mẹ em bảo, có thể thằng này nó sống trong gia đình như thế nên nó sẽ trân trọng gia đình hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1