Các mẹ ơi em khổ tâm lắm, có ai giống chồng em không cứ hễ nhậu say là lấy điện thoại gọi cho hết con này đến con kia để nói chuyện mà chẳng biết nó cái gì nữa mà lâu lắm, nhưng sáng hôm sau là quên sạch chẳng nhớ gọi cho ai và nói cái gì nữa.


Hồi còn yêu nhau thì cứ say là gọi cho con bồ cũ,đến lúc lấy nhau cũng vẫn vậy, mà khổ lắm vì chồng em cũng bảnh trai nên trước khi lấy em cũng có 1 mớ bồ. Lúc thì gọi cho con này, lúc thì gọi cho con kia (mấy con ấy chưa lấ chồng) con nào lấy chồng rồi thì không gọi nữa. Nhưng mà đấy là ở chỗ nhậu thôi chứ về nhà đố dám gọi cho con nào, chì có khi nào về nhà mà không thấy vợ đâu thì lại lấy máy gọi tiếp.


Lúc đầu em cũng ghen lên ghen xuống, dọa dẫm chia tay chồng em năn nỉ xin lỗi, bảo là lúc ấy không hiểu sao muốn có người nói chuyện, em mới hỏi thế sao không gọi cho vợ thì anh xã câm luôn , thế có điên không chứ.


gần 2 năm nay không thấy gọi cho bồ cũ nữa nhưng em lại phát hiện ra 1 chuyện. Chẳng là vợ chồng em cưới nhau đã 4 năm nhưng vì kiêng cữ nên bây giờ em mới sinh con và bé đã được 8 tháng rồi. Trong thời gian em mang thai chả biết anh xã có đi lẹo tẹo gì bên ngoài không nhưng có 1 ngày anh xã đi nhậu đến 12g đêm về đến nhà thì lăn ra ngủ, điện thoại anh xã báo có sms thế la em cầm lên xem luôn chỉ thấy mỗi 1 câu "điện thoại em hết pin". Thế là em biết ngay lúc xỉn anh xã đã gọi vào số này và có lẽ đang nói chuyện thì máy con kia hết pin, ngày hôm sau em hỏi thì chồng em nói đó là bạn,em cũng không nói gì thêm nhưng bắt đầu để ý đến số trên.


Em cũng xin nói là em làm ở cty viễn thông và chồng em cũng xài mạng điện thoại của cty em nên em biết hết tất cả các cuộc gọi đi của anh xã mà không cần lấy trộm máy để xem, chỉ không thể biết nội dung cuộc gọi thôi.


Cũng vài tháng không thấy gọi cho đến 1 ngày anh xã lại xỉn lạ vất điện thoại lăn lóc và con kia lại nhắn tin hoi tham dao nay anh sao roi? (chac lau wa ko thay chong em goi) và thông báo là đổi sang số mới, em xóa ngay cái sms đó để chồng em ko biết số mới mà gọi cho nó, thế nhưng không hiểu sao chồng em vẫn biết số mới của nó và lại gọi tiếp. Em điều tra thì té ra con này là tiếp viên của quán bia chồng em hay nhậu(không phải quán bia ôm) . Thế có điên máu không chứ, em làm dữ lên thì chồng em nói chẳng có chuyện gì giữa 2 người và nói là sẽ không gọi cho nó nữa.


Thế mà ngày hôm qua em lại thấ gọi kho chồng em đã xỉn (chắc là nhậu quán khác nên mới gọi cho con này), em đến quán chở chồng về nhà và đợi đến sáng hôm sau hỏi thẳhng là nói cái gì nhưng chồng em lại chả nhớ cái gì cả (sự thật chứ không phải chồng em giả bộ không nhớ). Bây giờ em tức lắm rồi, các bác nói em phải làm gì đây? Stress với vụ này lắm các bác ạ.