Em thua chồng những 10 tuổi, em là tập 2 của chồng. Lỡ có em bé nên em mới cưới chứ thật ra em chưa bao giờ có ý định cưới lão. Lão là công an, lương lậu ổn định, nấu ăn ngon. Thương và chiều em. Hay cằn nhằn em 1 tí nhưng khi em vặn lại thì im re. Không cờ bạc gì cả. Cũng hay nhậu nhẹt nhưng đi đâu cũng dẫn vợ theo. Lão cũng giỏi giao tiếp, hoà đồng với bạn bè em. Bạn bè em hay của lão về nhà nhậu thì lão nấu nướng hết, em chỉ phụ thôi. Kể sơ sơ cho mọi người biết là lão khá được. Còn em thì cũng khá xinh xắn, trc đây được rất nhiều ng theo đuổi, trót dại nên mới dính trúng lão. Em mới tốt nghiệp đại học đang tạm thời làm quản lý cửa hàng khá lớn của ông anh họ em và lão chung vốn. Lão thích em từ trc nên theo đuổi dữ lắm, em thì ko phải ngây thơ vì cũng khá kinh nghiệm tình trường nhưng ko hiểu sao lại để dính bầu. Nói thật em chỉ thích lão thôi, ko xác định lâu dài vì lão đã 1 đời vợ và có con riêng. Trai tân chưa vợ, có điều kiện theo em đầy. Vậy mà em lại phải lấy lão. Nhưng phụ nữ là vậy, lấy về tự dưng yêu chồng nhiều các chị ạ. Gd em phản đối dữ lắm nhưng có bầu nên đành phải đồng ý. Em thì nhỏ tuổi nhưng biét cách đối xử bên nội nên nhà lão cũng ưng em lắm. Mẹ chồng thường xuyên gọi điện cho em. Em cũng ko đào xới quá khứ gì của lão. Nhưng dần em phát hiện ra lão có tính ko đứng đắn, thấy gái là tơm tớp dù có vợ ở đó. Vẫn chạy đến hỏi hạn, nc như thường. Rồi lão thấy bé nhân viên nào xinh xinh là cứ nhìn tủmtimr cười, em thì tinh lắm. Em còn bắt gặptinnhawns hỏi thăm, quan tâm vợ cũ. Rồi tin nhắn hỏi han những ng mà lão chỉ gặp vài lần khi làm việc với nhau. Rủ ng ta đi nhậu lúc em về ngoại chơi. May mà ng ta ko đi. Sau những lần em làm rùm beng lên thì lão có hứa thay đổi nhưng thỉnh thoảng vẫn phát hiện ra vài cái. Có lần đi ăn cưới với vợ mà còn đá lông nheo với con bé nhân viên ngồi đối diện. Em tức muốn diên luôn. Đã thế em chồng lão còn kể em nghe hồi trc lia do li hôn của lão là do lăng nhăng lúc vợ mang bầu. Em lo lắng lắm ạ, em thì mang bầu đến tháng 7 rồi. Tuy lão chưa làm gì quá nhưng những việc như vậy cũng chứng tỏ lão ko đứng đắn gì. Em nên làm gì để trị lão đây ạ? Chẳng lẽ mới cưới mà li dị còn tiếp tục thì lâu lâu lại ức gần chết, mà sợ cũng ko sống lâu dài đc với lão. Dù, ừ thì ngoài việc đó lão rất được. Nghe lời vợ, sợ vợ. Các mẹ các bố cho em lời khuyên với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E có sợ 1 ngày nào đó lão bắt em phải chung sống hòa bình c...