Em với chồng quen nhau ở khu trọ sinh viên, yêu nhau 6 năm rồi mới cưới, có quan hệ trước hôn nhân. Hiện tại bọn em đã có 2 cháu. Chồng em thấp nhưng ko nhỏ con, khá tình cảm nhưng hay chau chuốt hình thức điển hình là hay dùng mỹ phẩm và để ý chăm chút đến quần áo và hình thức. Em cũng thấy nghi nghi về giới tính nhưng lại bỏ qua ngay vì thực tế vợ chồng em khó khăn lắm mới đến được với nhau do gia đình em cấm không cho lấy anh ấy. Anh nhà em có thêm 1 thói quen là rất thích mặc nội y chụp ảnh tự sướng, đặc biệt hay thích chụp vùng nội y và ngực. Quan hệ vợ chồng nói chung là không bình thường lắm, lấy nhau được hơn 1 tháng thì em có bầu rồi từ đó đến nay vc cũng chỉ quan hệ 1-2l/tháng, cũng nhiều khi em hỏi anh có vấn đề gì không vì vợ chồng quan hệ ít thế, anh bảo có nhưng rồi vẫn như thế, không có gì tiến triển hơn, cũng có lúc em nghi ngờ anh có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng anh một mực từ chối. Khoảng hơn 1 năm nay khi anh biết dùng facebook anh thường xuyên thức khuya xem facebook 1 mình và tuần trước em đã phát hiện anh có 1 facebook bí mật chuyên up các loại ảnh tự sướng của mình có những ảnh em nhìn mà không thể tin đó là chồng mình, ngoài chụp hình anh còn gạ tình, kiếm bạn tình ví dụ như cần tìm 1 em trai để yêu thương. Thực sự em rất shock vì chỉ nghĩ anh có thói quen hơi bệnh hoạn là chụp ảnh tự sướng chứ ko phải lệch lạc giới tính như thế này. em có hỏi trực tiếp chồng em ban đầu thì anh lặng đi sau đó có bảo để anh giải thích, anh ko như em nghĩ. Sang ngày hôm sau thì anh bảo anh không phải gay anh chỉ là tò mò thôi, anh chỉ là trêu đùa trên mạng ảo thôi chứ ko có cảm xúc gì, không cặp kè hay gặp bất cứ ai trong số bạn trên facebook ấy. Em có bảo anh vào lại facebook để em xem tin nhắn vì em nghi là ngoài up ảnh trên face anh còn tự sướng với bạn tình qua tinh nhắn sex ở facebook vi tối tối nào anh cũng dẫm dúi vào facebook trong toilet nhưng anh bảo đã xóa tài khoản facebook ấy đi vì không muốn liên quan gì nữa. Anh một mực bảo mình ko phải là gay hay lưỡng tính và rất yêu em nhưng em hoang mang lắm. em có hỏi anh có xem phim gay bao giờ không thì anh bảo có xem 1 lần vì tò mò nhưng em không tin. Có anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên với ạ.