Vợ chồng e cưới nhau đc 3 năm rồi,chồng e làm ngành xây dựng nên cũng đi suốt.E đg đau đầu với vấn đề các e gái của chồng e lắm ạ,em gái g mà gọi đt cho nhau lúc đg chở e lại fải nói "a đg bận lát a gọi lại" e hỏi ai đấy?thì bảo thằng e í mà,e sinh nghi bí mật xem đt thì thấy e tên Vy,rồi lại lần khác một e nt "a thế nào rồi?đã uống thuốc giải rượu chưa?a làm em lo lắng quá cơ"khi đó lão đg đứng cạnh e nên e vô tình đọc đc em này tên Trinh,rồi lại 1 lần khác lên tận Parson dùng thẻ visa của e mua nc hoa tặng 1 e gái khác,lão k nghĩ là thẻ visa sao kê chi tiết cuối tháng đến thế nên e hỏi lại nói dối là thằng e nhờ mua hộ quần jean,bị e lật tẩy mới nói thật là a mua "hộ" con bé Trang cùng cơ quan?tháng sau nó chuyển tiền vào tk lương cho a?nhưng làm g có tiền nào chuyển vào....:Sigh: Tất cả các mối quan hệ ấy e hỏi là g mà mờ ám thế thì đều nói là anh em chơi với nhau...Đấy các mẹ thấy có đau đầu k ạ?mà các e đều Hn (chồng e ctác ơe HN mà)còn e thì tận HP cơ ạ,k lo k đc fải k các chị? e search trên google thấy địa chỉ mail của chồng e trên các trang đăng ký làm quen bạn gái nhiều lắm,trc e biết nhg e làm mình làm mẩy mãi thấy lão vẫn thế,và lại thấy gđ vẫn êm ấm nên thôi nhưng lần này sau mấy vụ vừa rồi e đg thấy cáu quá ạ .các bố mẹ tư vấn xem e nên làm g với ạ.Cả tuần nay e k nói chuyện với lão rùi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chỉ e rằng các anh nhiệt tình trồng rau ,biết đâu cuối mùa lại...
Ước gì mình được như anh ấy
Đàn ông trăng hoa rất sợ có vợ ...giống tính mình lắm!
Sẽ có...
1. thu tiền của lão nôp hàng tháng cao cao vào
2. đưa cho lão môt hộp bao cao su, bảo anh dùng đi nhé,...
Ngày xưa mấy...