Chúng em cưới nhau được một năm nay, cả hai chưa có em bé (vì chưa muốn có), và nói chung là chăm sóc nhau rất tốt.
Nhưng nhiều khi, chồng em cứ đùa em là sẽ đến nói chuyện với cô bạn thân em (đang sống ở ngoài một mình)- để dụ dỗ cô ấy quan hệ chăn gối.. Cô bạn gái em cũng rất quý mến chồng em, dĩ nhiên là trên phương diện bạn bè thôi..
Ban đầu em chả nghĩ gì cả, bảo là: “Cứ việc” và còn đùa lại chồng em nữa. Nhưng về sau, chồng em đùa nhiều quá nên em cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Em xin lỗi các anh, chị nhé... Thật sự thì chuyện đó thường xuyên xảy ra ở vợ chồng nhà em, mới cả...
Hi vọng...
1. Thùng đặc kêu to: giả vờ thế nhưng muốn là thật và sẽ là thật: tỷ lệ 45%
2. Thùng rỗng kêu to:...
Toàn kiểu như: Ba đem dì và em về cho Ami của ba nghe...
Em không thấy có gì, vì đơn giản em không có khả năng nhìn thấy những điều người...
Khổ...