Em phải làm gì đây hở các mẹ ?


Con em mới 7 tháng tuổi, em thì ban ngày đi làm chiều về đón con và bồng về nhà nội. chồng hay đi làm về muộn nên nhìu khi về nhà nội chỉ có 2 mẹ con nên cũng buồn, thế là nhìu lần ở nhà ngoại luôn.con em toàn em chăm


C đi đâu ko nói vợ một tiếng, thấy trễ đt thì C bảo là tôi đi đâu mặc tôi, cô ko cần biết


Mua sắm thứ gì thì im lặng chẳng bao giờ bàn tính tài chính gia đình trong khi V tiết kiệm từng xu chẳng dám ăn tiêu. Một tháng chồng đưa 1 chai.


Mọi bữa hay chở vợ đi chùa, chủ nhật vừa rùi đi đâu chả biết từ 2 h chiều đến 6 h tối .Xong về rủ chi chồng và mẹ chồng đi chùa, hai người ấy ko đi, C đi một mình chẳng thèm nói với vợ.


Cả tháng nay chiến tranh lanh quan hệ vợ chồng cũng ko, mở phim tự xử(V thấy mấy cái đĩa mát trên bàn)


Ban ngày em đi làm thi vui ve, đến tối nhin thấy chồng đối xủa lanh nhạt như vậy em muốn về nhà ngoại lắm . thú thật sống như thế này em cũng oải lắm, muốn giải thoát mình em nhún nhường C cũng vì nghĩ cho con. Em tính về nhà ngoại ở luôn quá nhung sợ BM chồng nghĩ ko tốt về em cho rằng em thích đi thì đi thích ở thì ở chẳng coi ai ra gì lắm, với lại mẹ em cũng bảo là con thương mẹ thì về bên đó chứ ở đây hoài họ tưởng mẹ chứa chấp con


Vậy em phải làm thế nào đây, em ko thể chịu được khi sống cùng ông chồng lạnh nhạt như thế, con thì ổng vẫn chơi với nó bình thường


Hôm qua ngồi nói chuyện với BC, BC bảo: “ Thằng chồng mày bảo nó định nuoi thàng ku con mày 3 tuổi rùi nó ly hôn cho mày lấy chồng khác” Em nghe mà tức điên. Sao ko là bây giờ(sơ ko dành dc quyền nuôi con), xem V là công cụ nuôi con chắc


Còn nữa hôm trước nữa đêm em ngủ ko dc, lục cái căp j của ông xem có tờ ly hôn nào ko (sếp cơ quan C đt hỏi là có chuyện gì mà C in cả đơn ly hôn). Hóa ra nó có thật, nữa đêm em goi ổng dậy bảo ông ký, ổng ký thật. em bảo chắc là anh ko còn thương con và em nữa thì em đi. C bảo thì em ép ảnh ký còn gì


Thế đấy ngày xưa đưa đón chìu chuộng còn giờ thì. Sao mà đời phụ nữ đắng cay quá


Các mẹ bảo em phải làm sao, có nên tiếp tục kiên nhẫn sống hay là bồng con về nhà ngoại luôn??


Cám ơn các mẹ nhìu