Mình đang rất buồn và hoang mang với cuộc sống vợ chồng hiện nay. Sống với nhau 7 năm, có 2 đứa con nhưng chưa bao giờ nhận được sự chia sẻ từ chồng với công việc gia đình.


Mình quá áp lực vì việc công ty, việc chăm con, lại thêm phải suy nghĩ vì chồng chỉ muốn được tụ tập bạn bè, uống rượu, sớm cũng phải 1, 2h đêm, không thì đi qua đêm luôn.


Về đến nhà chỉ để ngủ và thay quần áo, rồi lại đi tiếp chẳng cần biết vợ con ở nhà ra sao?


Nếu không còn tình cảm thì dễ nhưng thực lòng lại rât yêu chồng.


Có ai giống như em không? tâm sự với em cho đỡ buồn.