Bọn em mới cưới nhau đc hơn 1 năm.


Lần này là lần đầu tiên ông xã đi công tác. tổng cộng phải đi 12 ngày. Hôm nay mới là ngày thứ 4 thôi mà nhớ tưởng chết đi được.


Đêm không tài nào ngủ được, chat chit với chồng đến 2h sáng rồi chồng ngủ vì hôm sau còn làm việc, còn mình cứ nằm mắt chong chong lên vì nhớ. Ngủ cũng không yên giấc, thỉnh thoảng lại thức giấc giữa đêm vì không thấy vòng tay ấm áp và hơi thở đều đều của lão í bên cạnh.:Crying::Crying:


Ngày nào cũng sms nhau mười mấy bận, anh yêu em em yêu anh tít mù lên, nhưng vẫn không thỏa lòng.


Lôi áo sơ mi của chồng ra nằm ngủ cùng để ngửi cái hơi của chồng. Chồng ở nhà thì suốt ngày bị vợ trêu là hôi thế, mùi thế, nhưng vợ yêu cái mùi của chồng lắm cơ, thơm tho lắm.


Làm sao mà sống nổi đến hết 12 ngày đây?:Crying::Crying::Crying:


Các mẹ có nhớ chồng lúc chồng đi công tác không? Nhớ quá thì làm gì cho đỡ nhớ đây?


Cuối tháng 12 chồng em lại có một lần công tác 2 tuần nữa, chịu làm sao thấu hả trời???:Crying: