Hôm trước ax đi chơi ntin cho vợ cứ ăn cơm trước may mà mình ăn luôn chứ ko thì đói meo.Chờ đến 10h vẫn ko thấy tăm hơi ax vợ gọi điện bảo lâu ngày anh em ko gặp nhau nên về muộn.Lại còn nhờ bạn gọi điện xin phép hộ vợ đồng ý nhưng vẫn dặn về sớm.Chờ thêm đến 11h vẫn ko sủi tăm thì thấy có đt gọi về xin là tối nay ko về(lý do xem bóng với bạn) vợ nhất định ko đồng ý.Lúc sau lại thấy gọi điện cho vợ,vợ vẫn ko đồng ý lại nhờ bạn gọi về xin vợ ko nghe máy(tắt luôn vì lúc đấy đã 11h30).Nằm chờ mãi ko thấy về thì thấy gọi vào máy cố định vợ biết thừa nhưng cũng ko nghe thế là MC nghe nhưng cũng ko phải ax gọi mà bạn gọi xin hộ.MC nói bảo nó ra nghe điện và nói chuyện với vợ nó lại xin vợ nhất định ko đồng ý lại nhờ bạn ra xin hộ nhưng vợ(dập máy luôn).Thế là vợ nằm mãi ko ngủ được cứ nằm chờ có tiếng xe dừng ở cửa nhà mình chờ mãi ko thấy ngủ lúc nào ko biết nữa.Kết quả là ax đã ko về rồi nt bảo là đừng giận vì lâu ngày anh em ko gặp nhau.Các mẹ bảo có nên giận hay ko? :14:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
ngoài...
Đọc bài của các mẹ mới thấy mẹ cháu đứt hết mọi dây thần kinh cảm giác với cả cảnh giác! Bố cháu chẳng may mò vào đây...