Các mẹ các chị giúp e với ạ


Thật sự e k biết phải ltn bây giờ nữa ạ. E và ck yêu nhau đc 2 năm thì kết hôn. Đến nay chúng e đã cươis đc 1,5 năm và đã có 1 nhóc đc 6 tháng tuổi. E đã nhiều lần nặng nhẹ với ck r mà ck e vẫn chứng nào tật ấy k chịu sửa r cứ bảo thủ nói tại lỗi của e. Gđ ck e hoàn cảnh lắm do ck e cũng phá phách mất nhiều. E sn 93 và đang là gv mầm non, ck e sn 91 bm cho đi học tc y nhưng 3 năm vẫn chưa ra tr, sau đó ck e bỏ k đi học nữa. Gđ ck có 1 mình nên cũng đc nuông chiều, k phải lso động nặng nhọc gì. Sau khi ck e bỏ học thì đi làm mag xe của e đi r làm mất ( mất thật ạ) sau đó ck e về nói sẽ đi làm mua xe khác cho e đi tr ( lúc này e đang nghỉ thai sản, bh e đi làm r mà vẫn chưa đc mua xe). Vc e ơr nhà ngoại vì e làm gần nhà, ck e cũng đi làm cty gần nhà. Công việc vất vả ck e kêu mệt bla...bla. Chuyển sang cv nhẹ nhàng hơn. Nhưng ck e vẫn k làm msf thường xuyên nghỉ đi chơi game. Điều kiện kte khó khăn lắm dù đc ông bà ngoại bao ăn nhưng do trc e thương nên cắm sổ lương lo cho ck ăn học nhưng ck vẫn k biết thương vk con. Điện thoại ck e cũng cắm lấy tiền chơi game r bảo với e là làm mất. Lúc e đang bầu ck e mag xe đi học trên tp đến tối vẫn k về đón vk( vì ham đi hát hò sn thằng bạn) may mà e đi nhờ chị ở tr về nhà. Sau đó e tức e nói r ck e tự ái bỏ nhà đi lúc nửa đêm để bà ngoại phải phi xe đi tìm ( sau vụ này ck e thêm rất nhiều lần để ông bà ngoại phải đau đầu, mà ông ngoại rất nóng tính, bà ngoại thường xuyên ốm đau, ck e ít nói nên ít giao tiếp). Tóm lại vc e thường xuyên cãi vã nhau mà ck e thở ra nói là , mẹ...các kiểu. Do kinh tê khó khăn các kiểu nên e cũng căng thẳng mệt mỏi mà ck cứ ham chơi chẳng lo lắng gì. Con toàn ông bà chăm sóc là nhiều. Vụ gần đây nhất là hôm kia ck e nấu ăn sáng nấu mì gạo với trứng mà k nấu mì tôm. E chie nói sao k cho mì tôm vào r qa lại 2-3 câu ck e bảo biết nấu sao k vào mà nấu. E điên lên e mới bảo sao k ra chăn gà để nta nấu( 400 gà của chị gái e chưa lấy ck). Thế là ck e ném cái bát mì đang ăn dở vào chậu rửa bát ( có cả e dì đứng đó, e dì học lớp 6). Sau đó ck e đi làm nhưng thực ra cả ngày hđó chơi game. Tối đó 10h đêm mới về. Sáng hsau ck e cắp cặp quàn áo bảo với bà ngoại là đi hn chơi 2 hôm r về đi học. Mà ck e thường xuyên đi chơi bia rượu. Nói chung ck e k đc cái nết gì cả( cứ cãi nhau là bỏ đi chơi mặc kệ mẹ con e ở nhà ltn thì làm).


Bây giờ các mẹ bảo e phải tln. Bh e chỉ muốn bỏ quách đi cho xong nhưng thương bin lắm