Tôi thấy trên diễn đàn thỉnh thoảng có nhiều bạn vợ than: đã cố tha thứ cho chồng nhưng sao cuộc sống cứ chán, lại muốn bỏ.
Hôm nay nhân lúc chị em đang hớn hở đi ăn uống, đập phá lại được tặng hoa, không biết có anh bạn chồng nào lang thang trên này và đặc biệt là đã từng "say nắng" 1 thời? Nếu có thì ta cùng "ôn cố tri tân" đi. Cụ thể là các bạn:
-Có tâm trạng thế nào sau khi đồng ý quay lại bên vợ con?
-Mong đợi điều gì từ vợ (họ có làm được như bạn chờ đợi không)?
-Đã làm gì để thể hiện sự "quay về" của mình?
-Và hiện nay theo các bạn thì tình cảm của vợ chồng bạn đã "hồi sinh" được bao nhiêu % (sau ? năm nỗ lực)?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
To jinnee: Chắc chả đc mấy bố dám vào khai đâu jinnee
-Có tâm trạng thế nào sau khi đồng ý quay lại bên vợ con : Day dứt...
- 90% các anh chồng "quay về" khi bị vợ phát hiện và bắt phải chọn lựa. Có những anh đã trót đem lòng yêu bồ...