Xin chào các chị , em, và các mẹ.


Cho E hỏi và tâm sự chuyện thầm kín gia đình E chút ít.


Mọi người cho E lời khuyên.


Chẳng là thế này : E và chồng E đều có công ăn việc làm, chồng làm nhà nước, E làm nhân viên công ty. lương 2 người đều làm như nhau mỗi người thu nhập 10T/ tháng. lấy nhau được 5 năm rồi, nhưng việc to việc nhỏ 2 bên gia đình con cái đều E phải bỏ tiền ra hết. Lúc đầu mới lấy nhau thì bảo tiêu tiền của 1 đứa còn 1 đứa làm để tiết kiệm. Tiền tiêu mọi việc đều là của E vì vậy E chẳng để ra được đồng nào tiết kiệm, hễ có việc gì cần đến tiền E lại phải xin chồng như là ăn xin ấy vì tiền tiết kiệm chồng e giữ và đứng tên hết, e khó chịu lắm vì mình cũng ko được thoải mái tự do, E đòi hàng tháng chồng phải đưa tiền cho E, nhưng hắn ko đưa bảo E cầm tiền rồi sinh hư hỏng, ko biết tính toán tiêu pha có tiền rồi đi tiêu linh tinh. mọi người cho E lời khuyên xem E lên làm thế nào bây giờ.Mình thu nhập đâu đến lỗi nhưng quá nhiều việc phải chi tiêu, thấy mọi người làm cùng lúc nào cũng váy ngắn váy dài, đầu tóc, mình thì lúc nào cũng trong tình trạng ko có tiền vì nghĩ đến con đã có sữa uống chưa hay mua quần áo đóng tiền học cho con.