Sau cười được 5 tháng, Chồng em có chuyến công tác nước ngoài cùng 1 cô đồng nghiệp trẻ độc thân.
Lòng em không thoải mái, và luôn không muốn chồng đi.
Nhưng rồi ngày đó cũng đến. Em bùi ngùi tiễn Chồng ra sân bay.
Vì công ty chỉ có 2 người đi, nên chồng em và em gái kia có hẹn nhau tại phòng checkin. Chồng bảo sang đó, chồng sẽ nhẵn tin hoặc facetime cho em. Đúng như vậy, đến khách sạn chồng đã gọi facetime báo cáo tình hình.
Vì là chuyến công tác được công ty cho đi đào tạo, nên lịch đào tạo em cũng được chồng chia sẽ, có thời gian địa điểm cụ thể. Nhưng toàn bộ nhân viên từ các nước sẽ về tập trung ở cùng 1 khách sạn gần nơi đào tạo. Chồng bảo ở lầu 2 còn em gái kia lầu 9.
Trước đây, 2 người cùng 1 Team, Chồng và em gái cũng khá thân, Chồng cũng hỗ trợ trong công việc cho em gái ấy nhiều vì em ấy còn trẻ, trẻ hơn chồng em 4 tuổi. Chồng em hiện tại 31t.
Vì tính chất công việc, chồng vẫn thường đi công tác theo team, tức nhiên thỉnh thoảng cũng có em gái kia. Nhưng ngày trước em hoàn toàn tin tưởng chông.
Nhưng lần này, em cảm thấy không yên, cứ như không tin tưởng Chồng vậy. Chồng cũng nhắn tin, facetime về, nhưng do lệch múi giờ nên 11-12h đêm VN thì bên đó chỉ mới 5-6 giờ chiều. Nên VC em cũng không nói chuyện được nhiều với nhau. Mỗi lần gọi chồng nói chỉ có 15-20' vì chồng còn phải tắm, thay quần áo rồi đi ăn tối cùng mọi người.
Nhưng em có xem facebook thì thấy em gái ấy vẫn có thời gian chụp rất nhiều hình post lên FB, còn chồng em chỉ có vài 3 tấm say hello với nơi mới thôi.
Nhìn hình cô ấy em thấy cô ấy rất vui, vô tư tạo dáng và em cho rằng chồng là người cho ra đời những bức ảnh đó. Vì đến từ VN chỉ có chồng và em ấy thôi.
Em và chồng vẫn hay đi du lịch cùng nhau, những style chụp ảnh này em nhìn là biết ngay chồng. Em thấy rất khó chịu khi chồng em cầm điện thoại chụp hình cho cô gái khác giống như chụp hình cho em vậy.
Cách đây 3 tháng, Chồng có chuyến công tác HN, cùng với 1 anh và em gá này, cũng cs chụp hình cho em ấy lúc đi ăn. Nhưng Chồng đã xóa trong album, em vô tình thấy được khi check trong Imessenger của chồng gửi cho em ấy.
Như vậy nghĩa là sao? Chồng em lại có hành động như vậy? Có gì mở ám giữa chồng em và cô gái kia không?
Em đang hoang man và lo lẵng vô cùng.
Chủ nhật này chồng em về, có kêu em ra đón...giống như những lần trước chồng em đi và về vậy. Liệu em có thể tin chồng em với cô gái kia không có vấn đề gì chứ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng việc đi côn...