mấy hnay em như người mất hồn, ko thể tập trung để làm được việc ji. em muốn xin các mẹ và các chị cho em một lời khuyên. em và chồng em kết hôn được hơn 2 năm, có 1 bé hơn 8 tháng tuổi. chồng em được nhận xét là người hiền lành, thật thà. bọn em đã có 1 khoảng thời gian dài hạnh phúc. nhg sau khi có con thì có nhiều chuyện xảy ra. và em có cảm giác tình cảm vc ko còn được thắm thiết như trước. chồng em có 1 người bạn gái thân, chơi với nhau đã lâu (từ trước khi bọn em cưới nhau). em đã biết mối quan hệ này từ trước, vì trước đây chồng em hay nhắn tin, liên lạc với người bạn này. nhg em để ý thấy cũng chua có ji quá đang nên em ko để tâm lắm, phần vì chị ta ở xa (vc em ở hà nội), nhưng sau khi chị ta chuyển việc lên hà nội. thì gia đình em bắt đầu rối rắm và phát sinh nhiều mâu thuẫn từ đây. 


Đợt em mang thai 38 tuần, chuẩn bị sinh, tối em xem điện thoại của chồng, thấy có tin nhắn của chồng với chị ta, có nội dung như sau: chồng em rủ chị ta qua cơ quan ăn trưa, chị ta nhắn tin đồng ý, chồng em hỏi ăn xong có làm ji nữa không, chị ta nhắn tin là thoải mãi, chồng em nhắn tin là phét. lúc đấy em đã bụng to và sắp sinh con, em vô cùng giận giữ khi đọc được tin nhắn có nội dung như thế. và nửa đêm em đã gọi chồng dậy, hỏi anh ấy tại sao lại nhắn tin như thế. anh ấy bảo chỉ là bạn bè, ko thèm giải thích ji hết. em tức quá nên đã nói là thân nhau kiểu gì mà nhắn tin thế này thì có ngày lên giường với nhau. em đã mất bình tĩnh nên ko làm chủ được lời nói của mình, chồng em có vẻ giận dữ và tối hôm sau anh ấy ko về nhà. bảo em ghen tuống quá đáng. lòng em lúc đấy đã quá đau buồn, cảm giác như chồng mình đã phản bội niềm tin của mình.trước đấy tình cảm của bọn em vẫn khá tốt.


sau đấy em có yêu cầu chồng ko được liên lạc với chị ta nữa, nhg sau đấy em phát hiện ra là 2 người họ vẫn nhắn tin liên lạc thường xuyên.


sau khi em sinh con được khoảng 3 tuần, thấy chồng em nhắn tin cho chị ta bảo qua nhà đón chồng em đi dự 1 hội nghị forum trên mạng, vì chồng em hqua để xe máy ở cquan, em biết được tức quá làm ầm lên, bảo sao chồng em có thể làm như thế với em. sao sau bao chuyện đã xảy ra vẫn còn liên lạc với chị ta. có lần chị ta ốm, chồng em nhắn tin cho chị ta thế này bà muốn ăn gì, uống gì để tôi mang qua nào? , rồi hay nhắn tin đi ăn trưa này nọ, có lần còn ngỏ ý sang nhà chị ta chơi và ăn cơm, chị ta sống có 1 mình. em cảm thấy rất tức giận, có thể cách giải quyết vấn đề của em chưa khéo, nhg em thấy đau lòng lắm các chị ạ. em có nói cho chồng cảm giác của em thế nào khi chồng em cứ tiếp tục làm thế, nhg chồng em ko quan tâm những lời em nói và vẫn tiếp tục những hành động của mình.


sau khi tham khảo thêm ý kiến của 1 số người bạn, bạn em có khueey em nên mềm mỏng, quan tâm chồng hơn, để tách chồng ta khỏi bà kia. em đã áp dụng, cố gắng bỏ qua mọi chuyện và quan tâm đến chồng nhiều hơn. vì em sợ nếu cứ như thế này rồi 1 ngày sẽ có chuyện, gia đình em sẽ tan nát.


đỉnh điểm của sự việc là tuần trước chồng em có bao là anh ta bận đi công tác sài gòn 4 ngày, thứ 5 đi và chủ nhật mới về, sau đó em thấy điện thoại anh ta có tin nhắn tò mò em kiểm tra thì thấy tin nhắn ucar chị kia. hóa ra chồng em rủ chị ta đi du lịch cùng và nói dối em là đi công tác. lòng em coi như đã chết rồi. em quá tức giận và đã hỏi thẳng chồng. thì anh ta bảo là sẽ ko đi, chỉ nhắn tin đùa thôi. lúc đấy cả mẹ chồng em ở đó, vì em khóc ầm lên nên bà cũng đã biết. truowsxc đấy chồng em có rủ em đi du lịch ở tây bắc, nhg vì con nhỏ nên em bảo em ko thể đi lâu thế được.


em rất cần anh chị cho em lời khuyên em nên lam gì là tốt nhất vào lúc này. con em còn quá bé, jo em đã mất niềm tin ở chồng


em ko nghĩ là chồng em lại là người như thế, trong thâm tâm của em có lẽ em vẫn còn hi vọng là chồng em chưa có ji với chị kia. nhg nếu cứ tiếp tục sống cs như thế này thì em k biết nên làm sao nữa? vì em đã bị tổn thương quá nhiều, mất niềm tin nơi chồng


Mong lời khuyên của các mẹ :(