Chồng chửi vợ, cờ bạc, gái gú. Vợ muốn li hôn nhưng sợ chồng cướp con
Chào các anh chị,
Lòng em đang nặng trĩu tâm tư. Em viết liên đây để vơi đi nỗi buồn, và cũng để tìm lời tư vấn của các anh chị đã có kinh nghiệm.
Em 27 tuổi, làm ngân hàng, ở Hà Nội, lấy chồng năm 24 tuổi. Chồng em 33 tuổi, làm xưởng kinh doanh tại nhà. Em đã có 1 bé trai 2 tuổi. Hiện hai vợ chồng đang sống cùng ông bà nội.
Cuộc sống vợ chồng đã lục đục từ lâu. Chồng em có thói quen và bản năng chửi vợ. Trong gia đình, hễ có vấn đề gì là chồng chửi vợ không tiếc lời, chửi rất tục, xúc phạm cả em và bố mẹ em. Việc này em biết từ trước cưới, nhưng vì tình yêu mù quáng, em đã chấp nhận và cưới. Sau này lấy nhau, ngày nào cũng day đi day lại những câu chửi độc địa đay nghiến đó, em cảm thấy sắp vượt sức chịu đựng. Việc chửi bới này là thói quen của cả gia đình chồng em, hễ có gì không vừa ý là văng rất tục, từ bố chồng đến em chồng.
Ngoài ra, chồng em còn hay thức khuya cá độ bóng đá. Trong nhà chẳng bao giờ còn đồng nào vì thua bạc hết. Mặc dù bên ngoài nhìn vào thì hai vợ chồng ăn trắng mặc trơn, cuối tuần nào cũng đi nhà hàng, năm nào cũng đi du lịch, nhưng đó là do tiền của thi thoảng tích cóp được. Chứ cơ bản là cái nhà mục rỗng không có tiền.
Chồng em còn có sở thích làm quen gái gú ở trên mạng, hay vào mấy trang muaban xem các em đăng tin tìm người yêu. Rồi chồng em gọi điện à ơi hẹn đi nhà nghỉ. Vợ chồng cả tháng không động vào nhau, mặc dù em khá tự hào về khả năng của mình. Nhưng chồng chỉ thích của lạ.
Tóm lại, cuộc sống vợ chồng đã đến hồi chấm dứt. Em đã suy nghĩ về vấn đề này suốt một năm nay. Giờ em muốn li hôn nhưng chồng không đồng ý. Vì con trai em 2 tuổi chưa cai sữa nên chồng biết con chưa thể sống xa em. Hiện tại con vẫn đang ở với em ở nhà ông bà ngoại. Em nói gửi đơn li hôn đơn phương thì chồng doạ nếu toà gửi giấy đến thì chồng sẽ đến cướp con trai về.
Tối nay, sau một hồi nói chuyện điện thoại. Thực ra là em thương thuyết và chồng chửi bới, thì chồng em nói để từ giờ đến tết cho chồng suy nghĩ đã. Em thì nhất quyết không chịu. Chồng chửi không chịu thì kệ xác mày. Nếu tự ý làm gì thì sẽ không để cả gia đình em được yên. Em biết anh ấy nói được làm được vì dân côn đồ sẵn máu liều lắm. Mà gia đình em lại là tri thức hiền lành, nếu căng lên thì chỉ mình bị thiệt. Ý của chồng em là muốn được sống cùng con chứ không phải chịu cảnh khi nào nhớ thì chạy đến thăm con. Em mới đánh liều hỏi là thế bây giờ em mang con sang đấy cho anh nuôi, thì chồng bảo nó cũng không tự nuôi con 1 mình được nên cần từ giờ đến tết để suy nghĩ đã. Chồng em cùn và thiếu hiểu biết lắm nên em đã cố hỏi là cần suy nghĩ vấn đề gì thì chồng em không nói.
Em biết thủ tục li hôn phải kéo dài ít nhất 4-6 tháng với li hôn đơn phương. Giờ con trai em tròn 2 tuổi. Em sợ để qua Tết năm sau thì càng gần đến mốc 3 tuổi, em càng khó để được nuôi con. Điều kiện của em thì có việc làm, lương tầm 10 triệu. Có nhà bố mẹ đẻ đứng tên. Có bằng cấp trình độ, có khả năng nuôi con.
Em xin lời khuyên của các anh chị ạ. Em chân thành cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1