Em lấy chồng cách đây 3 năm con em đã được 2 tuổi.



Bố mẹ chồng mua góp nhà chung cư thu nhập thấp trả 600tr còn lại gần 300tr gần như em trả vì chồng em mới đi làm có thu nhập 5tr trước khi cưới 5 tháng. Sau đó em có con thì công ty cho nghỉ việc. May là em tự làm được nên cũng sắm sửa đầy đủ trong nhà. Em ở với bố mẹ chồng 3 tuần sau sinh sau đó 4 tháng em về nhà đẻ. rồi sau đó thuê giúp việc chưa ăn 3,5tr/tháng.



Em làm ở nhà cũng được 7tr/tháng. Chồng em đi làm rồi đi chơi (không có gái) nhưng ngày nào cũng uống bia. Thỉnh thoảng đỡ cho nấu 1 nồi thịt hoặc gì đó, sau đó đi trà đá, xem đá bóng tối về xem games đế chế. Lương sau đó tăng lên 7 triệu rồi gần đây 2 tháng được 10 triệu.



Sau đó chồng em về có nói với bố mẹ là chuẩn bị mua xe ô tô và ông bà hỏi em là có 600 triệu rồi à em mới ngớ người ra, chồng em nói kiểu gì mà ông bà lại bảo có 600 triệu trong khi không xu dính túi. Chị chồng em vay tiền em khi em mới cưới 10 triệu thì trả lại 5tr, chị chồng thứ 2 cũng vay vài triệu, anh chồng thì tự dưng sang đòi nhà em trả 50 triệu tiền mà mẹ chồng em bảo là để mẹ lo, sau đó ông ấy còn định mượn sổ đỏ nhà em thế chấp ngân hàng theo kiểu ký quỹ. Em làm cẳng thì dụ chồng em mỗi tháng anh trả 10 triệu, em phải điên lên và kiên quyết không ký chứng từ chuyện mới qua. Trong khi ông ấy có 1 nhà chung cư hơn 1,5 tỷ và 1 biệt thự, hai vợ chồng làm nhà nước.



Mẹ chồng em bảo là tao không cho bọn mày cái gì nữa tự mà lo đi (em cũng chẳng thèm xin). Còn bố chồng em thì bề ngoài ra điều cao cả nhưng trong lòng tính toán lắm vì biết nhà em cũng khá. Ông ấy nói bóng gió là chồng em có số dựa vào nhà vợ. Trong khi có bao nhiêu ông ấy ông ấy cũng là quan chức nên có nhiều lắm có bao nhiêu cho con trai cả mua chung cư và biệt thự hết trong khi ông anh cả có việc ổn định tính chịu khó còn chồng em thì lười việc nhà ham bạn ham chơi mà làm tư nhân vô cùng vất vả. Ông anh cả hứa xin việc cho chồng em là ông bố lại gửi tiền ra rồi ông anh sắm sanh cho gia đình và kết luận chú em tự mà lo. (em thấy đúng là chuyện "Cây Khế"). Ông anh rể đầu thì không dính dáng gì vì bác ấy làm giáo dục, còn ông anh rể sau thì có dự án là muốn nhà em góp tiền mà em thì kiệt quệ rồi. Em còn có tiền thai sản và tý vàng để lúc nhỡ còn nuôi con tổng có 40 triệu thôi. Rồi em không góp chồng em cũng điên lên.



Sau nhiều lần bực mình với chồng, em không quan tâm đến anh ấy nữa. Ai có người chồng như em không, mẹ chồng em về hưu nhưng ở nhà trông cháu cho con gái còn con của tụi em bà ấy cứ xem như không? Không gọi điện không hỏi thăm không gì cả.



Mà em cũng là đứa tử tế chứ! Chồng em đang muốn em hàng tháng kiếm được bao nhiêu thì đưa cho chồng giữ và đi chợ thì sẽ đưa cho mà đi.



Với lại, thỉnh thoảng em nói 1 câu là đập đồ trong nhà, rồi đánh đập em, chửi cũng thậm tệ lắm!3 năm chung sống đầy sóng gió em đang nghĩ có nên mua nhà riêng và ra ở cùng con không vì bố mẹ em sẽ cho em tiền?