Em lấy chồng chưa được 1 năm và mới phát hiện ra 2 năm nay chồng có chat chit với 1 con bé với những lời lẽ yêu đương, nhớ nhung. Với vợ thì rất ít khi, kể cả lúc yêu vì lão tính ít khi thể hiện, đôi khi vô tâm. Vậy mà 2 năm, bao nhiêu đoạn chat chit với con bé ý, nào là anh nhớ em, anh yêu em, rồi anh mà chưa có người yêu thì sẽ yêu em, anh chưa lấy vợ thì sẽ chờ em (Con bé đó đã và đang có người yêu, nhưng cứ ỡm ờ, lửng lơ con cá vàng, nghe những lời đấy thì không hề từ chối).
Rồi lúc em vừa cưới xong, nó đi Đà Nẵng làm việc 2 tháng. Nó còn offer mua vé máy bay cho con kia vào ĐN chơi với nó, rồi nó đưa đi chơi bla bla... Trong khi cưới xong em bảo đi trăng mật thì nó lấy hết lý do nọ lý do kia bận không đi.
Rồi khi em đang bầu bí (em bầu con trai) thì nó nói với con kia là anh thích con gái, rồi xinh với giỏi giang như em thì cái lọ cái chai....
Lần đầu em phát hiện ra thì cãi nhau to. Nhưng sau đấy thì em bỏ qua. Bẵng đi 1 tháng, vài ngày gần đây thì em phát hiện ra lão lại chat với nó. Vẫn yêu đương, nhớ nhung, còn xin nó cái ảnh. Chat xong nó xóa hết đi, may mà em vẫn đọc được. Về nói nó thì nó còn xưng mày tao với em. Thực tình thì em mà tức thì em nói cũng không dễ nghe gì nhưng mà em không bao giờ xưng với nó như thế. Em thì sắp sinh mà sao lại gặp cái thằng chồng khốn nạn thế này. Giờ em không biết phải thế nào. Chỉ muốn nói cho bố mẹ chồng biết hết, để ông bà không ảo tưởng về con trai mình, tưởng con mình tử tế, là nhất. Chỉ muốn ly dị cho nhẹ nợ, sống 1 mình, nuôi con 1 mình cũng chả sao. Nhưng em vẫn đang phải cố nhịn, hàng ngày gặp nhau mà không ai nói với ai câu nào. Đêm ngủ thì em ngủ giường, nó nằm dưới sàn gỗ. Em tính còn hơn 2 tháng nữa thì sinh, thôi cố nhịn, sinh con xong thì giải quyết.
Theo các mẹ, em có nên nói chuyện này cho bố mẹ chồng không? Khi mà nó không nghĩ mình sai khi làm cái trò mèo đấy.
Em có nên giải tán luôn bây giờ không hay đợi sinh con xong thì tính? sau chuyện này thì em không còn tí tình cảm nào, không còn gì lưu luyến nữa rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dạo này cái định nghĩa say nắng nó lẫn lộn lắm,ôm...
Tùy đối tượng của chồng là ai,...
Cứ cho là có say nắng đi nhưng đong đưa với trai thì đố thằng...
Theo tui thấy thì hình như chả có gì tuyệt đối chắc chắn đc đâu.;))