Các chị thân mến, cái chủ đề lần trước đăng đã giúp em rất nhiều! Những lời khuyên của các chị rất có ích đối với cuộc sống gia đình em. Hiện giờ gia đình nhỏ của em đã ổn định, em và chồng đã hiểu nhau hơn rồi ạ!


Vừa qua là sinh nhật anh ấy, mấy ngày gần đến em giả lơ đi, chồng thì tội, cứ nhắc khéo vợ bảo hôm nay ngày mấy em nhỉ... bla bla!


Đến ngày đó em bí mật chuẩn bị, cũng đơn giản thôi nhưng mà ấm cúng.


Em mua bong bóng trái tim màu hồng về thổi lên treo khắp phòng, rồi mua bánh kem để sẵn, có nến, hoa tươi, pháo bông, nhạc và một hộp quà. Em tự làm bánh nặn thành hoa nhiều màu rất đẹp, và nấu một bữa ăn toàn món anh thích với canh thịt bò thiên lý, tôm nhồi thịt xốt cà, nộm chua ngọt và rau trộn dầu hào.


Chồng đi làm về gọi cửa là em làm luôn, chỉ có hai vợ chồng thôi! Chồng em ngạc nhiên và vui lắm, nhìn anh ấy chu mỏ thổi nến và ước thật sự rất dễ thương!Hihi


Quả thực quãng thời gian mới cưới này có rất nhiều bỡ ngỡ và nhiều thứ em phải học!


May mắn là em nấu ăn cũng khá nên học thêm mấy món không khó khăn lắm, chồng cũng hỗ trợ em nhiệt tình nữa nên cũng đỡ nhiều!


Hai vợ chồng ra đường ai cũng tưởng người yêu mấy chị ạ! Đi xe máy về quê thăm nội lâu lâu anh lại nắm tay em ôm vào kẻo sợ em ngủ quên bị rớt (em giả vờ ngủ thôi). hihi


Chồng đi làm sớm bao giờ cũng thơm vợ một cái rồi đi, đi làm rồi là gọi về hỏi vợ dậy chưa, đi trực không về là nhắn tin nói chuyện với vợ cả đêm! Trưa chồng về ăn bao giờ cũng vào bếp phụ vợ, dù chồng em không biết nấu ăn chút nào đâu ạ!


Em gầy mà lại nhác ăn nên bữa nào anh cũng phải ép, có bữa còn lấy thìa đút bắt em ăn nữa, anh ấy coi vợ như trẻ con í!


Cuối tuần là hai vợ chồng lên lotte ăn kem, rồi đi nhà sách, đi siêu thị, còn lâu lâu thì đi biển đổi gió, chừng đó thôi là em thấy hạnh phúc lắm!


Còn một tin vui nữa là chồng em vừa lên chức, giờ anh là đội trưởng rồi! Tuy chưa phải ông to bà lớn gì nhưng em thấy tự hào vì chí tiến thủ và nỗ lực của anh ấy! Đồng nghiệp và bạn em làm cùng cũng luôn khen anh ấy biết ăn ở và có năng lực, em nghe cũng mát dạ.


Tuy lúc đi làm chỉ huy mấy chục người vậy chứ về nhà còn bị bà vợ xấu tính như em hành hạ nữa. Hihi


Nghĩ lại thấy mình quá đáng thật!


Viết topic này để cho mấy chị đã từng cmt khuyên em mừng cho em! Thật sự em biết ơn cái t đó của anh... Chồng yêu ạ! À, còn nữa, em đã nói xin lỗi chồng rồi ạ! Anh ấy cười rồi xoa đầu em bảo vợ anh lúc nào cũng ngoan thế này có phải tốt không! Còn không ngoan nữa là anh bớt thương đi đấy!


Hồi trước lúc mới lấy anh em cứ nghĩ mình thua thiệt, bởi em tự cao, nghĩ mình thông minh, học giỏi có trình độ, hình thức cũng ưa nhìn, hát hay, nấu ăn khéo, lại giao tiếp tốt và có nhiều người theo đuổi nên em thấy lấy anh là em đã thua thiệt đủ đường rồi nên em bắt nạt anh ghê lắm. Giờ em mới ngộ ra nhiều điều!


Hạnh phúc là lửa ấm vợ chồng cùng thắp lên!


Hạnh phúc là cùng nhau sánh bước!


Lửa sẽ không tàn


Đường còn dài mãi


Khi chúng ta tin hạnh phúc là bất tận


Chỉ để giữ vững cho tình yêu


Bền lâu mãi mãi