Tháng trước em mua cho chồng vài tá underwear, nào là màu xanh có, đỏ có, trắng có, vàng có ,... Nhưng xã nhà em lại chỉ mặc chúng khi đi ra đường. Còn về đến nhà là lột cả quần trong quần ngoài vứt vào 1 xó và vớ ngay cái quần soóc. Không biết các mẹ thế nào chứ em rất thích chồng mặc underwear khi lên giường. Trông rất hay và tạo cảm hứng cho em bằng cách trút bỏ từ từ nội y của ông xã, rất hồi hộp:p.
Bảo thì chồng em nói rằng chỉ thích thật thoáng mát khi lên giường, hix. Thế các ox của các mẹ thế nào, có lười diện mặc cái đó như chồng em không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
kể cũng hay, nhưng chỉ thỉnh thoảng như vậy thì được, đằng này OX mình đóng...
chồng em...
Vợ chồng nhà này ngủ muộn thế nhỉ. :Thinking:
Hay là tức...
hì hì em cũng biết vậy nhưng chồng em bảo mặc quen rồi không mặc thấy...
Thói quen này không tốt đâu,...
Em thì tắm xong mới...
Tớ cũng vậy, mặc 24h/1...
Tớ thì làm về thì bỏ quần dài thay bằng quần đùi, ăn cơm + tắm...