Chào các chị em!


Truyện của em cũng đã xảy ra cách đây hơn một năm nhưng trong đầu em thì mọi câu nói và hình ảnh vẫn văng vẳng và hiện lên rất rõ nên hôm nay em lại quyết định đem truyện cũ ra để tâm sự với các chị em.


Chồng em là bộ đội, một anh bộ đội chính hiệu được đào tạo bài bản và cấp bằng đại học quân sự. Nên có thể nói anh là một người được trang bị về tư tưởng và kỉ luật rất tốt. Trước khi yêu tôi thì anh đã có một mối tình sâu đậm với một người con gái khác. Họ chia tay nhau và chúng tôi yêu nhau chính thức. Khi yêu tôi anh tỏ ra là người rất tình cảm và sâu sắc. Những câu truyện anh tâm sự với tôi đều làm tôi có cảm giác ngưỡng mộ và rất tôn trọng anh. Anh luôn tỏ ra lịch thiệp. Khi chúng tôi đã đi chụp ảnh cưới. Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đã tiến hành khá cơ bản. Tôi lên đơn vị anh thăm, hai chúng tôi một phòng nhưng anh chỉ ôm hôn tôi và nói rằng để giành truyện .... kia cho đêm tân hôn. Làm tôi yên tâm và tôn trọng anh rất rất nhiều. Anh là người ít nói và đã nói câu nào là chuẩn câu đó. Sau khi cưới được hai tuần thì anh phải lên đơn vị. Còn một giờ nữa thì anh đi, chúng tôi nằm ngủ trưa cùng nhau thì điện thoại anh rung, có 1 tin nhắn. Tôi mở ra xem thì thấy miju nhắn tin là "anh lên đơn vị chưa?để em vào thăm". Chồng tôi nhắn lại là "anh đang ở nhà ôm vợ ngủ, tiếc quá tí nữa phải lên đơn vị rồi". Tôi hỏi là ai nhắn thì anh nói là người bạn. Tôi hỏi sao lưu là miju thì anh nói là bạn tên Minh anh lưu vội nên thành ra như vậy và tôi không hỏi tiếp nữa. Rồi 4 tháng sau tôi mang thai. Vì tôi bị đau bụng nên vợ chồng tôi đã kiêng cữ truyện vợ chồng để đảm bảo an toàn cho con. Sau khi sinh 5 tháng tôi vẫn thấy chồng kiêng cữ. Thậm trí không âu yếm vuốt ve vợ. Tôi có thắc mắc thì anh chỉ cáu gắt và nói rằng mệt. Rằng gia đình nhà chồng có truyện cãi cọ lặt vặt nên anh không còn hứng thú. Rằng chồng tôi sợ con tôi thức giấc. (Trong khi con tôi mới được mấy tháng, nó ngủ say tít suốt ngày đêm).... rất rất nhiều lý do rồi anh cũng miễn cưỡng làm truyện vợ chồng. Thì ra là anh đã bị suy giảm sinh lý. Anh đã không làm được gì. Thậm trí là mới bắt đầu ra trận thì đã xin hàng rồi. Tôi đã mua thuốc bổ thận cho anh uống. Tôi đã rất thương anh vì nghĩ rằng anh bị bệnh. Rồi một lần anh nghỉ phép và đem theo máy tính về nhà. Anh để yahoo ở chế độ tự đăng nhập. Tò mò tôi đã vào phần nhật ký chát và phát hiện ra hàng ngày, hàng giờ rảnh rỗi anh đều chát với người yêu cũ. Họ kể lại cho nhau nghe về những lần họ quan hệ với nhau. Người yêu cũ của anh cũng là vợ bộ đội, chồng đi làm xa, nhà cô ta lại gần đơn vị tôi. Tôi sẽ kể tiếp phần sau, giờ tôi bận chăm con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.