em chào các mẹ!


em sinh năm 1988, đã có chồng và 1 đứa con trai 13 tháng. em xin trình bày sơ qua cuộc sống vợ chồng e như sau: vợ chồng em quen nhau từ thời đại học năm thứ nhất, đến năm thứ 3 thì yêu nhau, yêu nhau gần 4 năm thì cưới.em làm việc ở hà nội, chồng em làm công ty ở hà nội nh là dân xây dựng nên đi công trình suốt, trong thời gian mới cưới và bầu bí thì em ở trọ 1 mình, đến lúc sinh em về nhà chồng sinh, nhà chồng em ở vĩnh yên, vĩnh phúc.Đến lúc chuẩn bị đi làm em xuống hà nội tiếp tục ở trọ, mẹ chồng e có xuống trông cháu được gần 2 tháng thì e và mẹ chồng không hợp nhau nên mẹ chồng ko trông nữa, vợ chồng em bàn nhau thuê người trông và bàn chồng về hà nội xin việc khác cho gần vợ con (thực ra công việc chồng em đang làm cũng không được tốt và suôn sẻ). em thuê cô chủ nhà trọ trông con theo giờ hành chính. nói về chồng em từ ngày xin nghỉ việc thì xin việc khác cũng khó khăn nên ông ấy suốt ngày chán nản bắt em về quê chồng sinh sống. thực ra em không muốn về vì nhiều lý do: thứ nhất công việc của em ở hà nội đang tốt, thứ 2 nhà chồng e phức tạp (bme chồng em có 3 con trai, chồng e là út, anh cả sống riêng ngôi nhà tạm bợ, anh thứ 2 đang ở chung nhà ông bà), thứ 3 em không hợp mẹ chồng mà em sống hà nội bao nhiêu năm rồi có 2 chị ruột và họ hàng ở đây cũng đông. đấy là những lý do em không muốn về quê chồng sống. nhưng chồng e ngày ngày gây áp lực mặt nặng mày nhẹ với em.cứ cãi nhau như cơm bữa rồi lại làm hòa. và đỉnh điểm nhất là đợt vừa rồi chồng em xin được việc ở quê và quyết đinh về quê làm, ông ấy bảo về xin việc dần cho em rồi e và con sẽ về sau nhưng em không chịu, e nhất quyết không chịu, sáng nay ông ấy đã xách hành lý về quê bỏ lại mẹ con em 1 mình. em buồn, suy nghĩ và mệt mỏi quá, thương con em nữa, nó quấn bố như thế mà nỡ bỏ nó về quê. 1 mình 2 mẹ con ở đây rất vất vả vì em thuê ng trông con theo giờ hành chính thôi, những lúc cơm nước tắm giặt không ai trông con cho mà thằng con em thì cực kỳ hiếu động. em biết chồng e muốn gây áp lực cho em bắt em phải về quê bằng được. em phải làm sao đây các mẹ??? cảm thấy hoang mang quá :((