Trong thời gian vợ chồng mâu thuẫn, chồng mình bỏ đi đâu đó cả buổi chiều đến tối mới về, mình cũng không hỏi.


Đến mấy ngày sau vô tình một người quen nói cho mình biết thấy chồng mình một khu có rất nhiều nhà nghỉ. Chồng mình lúc đầu nói dối là đến một nơi khác, nhưng sau đó mình cương quyết nên cũng thừa nhận vào nhà nghỉ, nhưng lại bảo vào đó nhưng không làm gì cả, không làm cái việc như mình nghĩ, vì biết mình không có chứng cứ nên cứ lặp lại cái điệp khúc “ không làm gì cả”, sau đó thì bảo có làm việc sai, nhưng không phải là ngủ với gái như mình nghĩ.


Các bố các mẹ nói xem vào nhà nghỉ còn làm việc gì khác ngoài việc đó nữa? Mình không nghĩ ra được việc gì nữa cả. Mà người tạm thời còn gọi là chồng ấy nhất định không chịu nói làm gì trong đó cả. Còn bảo tại chán đời nên thế.


Trời ạ, mình cũng chán đời lắm, nhưng mải mê với lũ nhỏ nên mình quên mất là mình cũng cần phải vào nhà nghỉ cho hết chán. Hài không chịu nổi. Xấu hổ nữa, sao lại lấy người như vậy làm ck rồi làm cha của các con mình nữa chứ!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Katherine5555