Chả là em mới quen một anh mà anh này là con một nên từ bé đến lớn toàn bị bố mẹ quản lý, không dám thả ra vì sợ chơi bời, lêu lổng. Đến khi đi làm cũng bố mẹ xin việc cho rồi quản lý luôn, sợ thả ra là anh í đi chơi. Mà em quen anh này thấy anh í cũng ngoan thật cơ. Đi chơi mà 10h đã nhấp nhổm muốn về. Bọn em đi đâu, ăn gì, nhắn tin ra sao cũng đều phải qua kiểm duyệt của gia đình. Mà em cảm giác anh này cũng ích kỷ, vô tâm sao í. Nhiều khi cứ nhăm nhăm bảo em sang nhà gặp gỡ mọi người, em mà bảo bận thì lại kêu ca này nọ. Em có bàn mấy vụ đi chơi xa thì anh í lại sợ toàn bàn lùi. Chán lắm cơ ạ. Nhưng được cái đàn ông như này thì khỏi lo lăng nhăng, bồ bịch. Anh cũ của em đào hoa quá làm em cũng mệt. Bố mẹ anh này cũng quý em lắm. Nên em băn khoăn quá các chị ạ? em có nên yêu và lấy người đàn ông như thế này không ạ