Chào cả nhà, tôi cũng đã biết tới diễn đàn này từ lâu nhưng thật sự đến bây giờ tôi mới đọc và hiểu được nhiều những điều khúc mắc của chị em cũng như sai lầm của nam giới chúng tôi.
Điều mà tôi đã mắc phải sai lầm đó, với suy nghĩ gia đinh hạnh phúc là mình phải làm việc thật nhiều để kiếm sống mà tôi lại lãng quên đi tình cảm vợ chồng cần phải được vun đắp thường xuyên.
Tôi là dân kỹ thuật nên cũng biết tình cảm của mình thể hiện khô khan không như những người khác, yêu vợ thương con nhưng cách thể hiện với người mình đồng sàng lại kém cỏi quá. Để đến bây giờ khi cô ấy quyết định ra đi khiến cho tôi hụt hẫng rất nhiều. Cũng tại vì tôi quá khắt khe với cô ấy. Vốn là tôi rất mong muốn buổi tối đi làm về có được một bữa cơm thật đầm ấm trong gia đinh, vợ chồng con cái quây quần bên nhau nên rất muốn vợ về được sớm chăm lo một bữa cơm duy nhất trong ngày đấy. nhưng b xã lại bận việc lại làm xa nên nhiều khi tôi không bằng lòng lắm, chuyện cãi nhau là tất yếu. Dồn nén nhiều rồi cũng có lúc nên to chuyện. và kết cục là trong phút tức giận có những lời lẽ không tốt về nhau.
Cô ấy quyết định chia tay điều khiến tôi hối hận nhất. Lần này cô ấy cương quyết quá, tôi đã rất hối hận và mong cô ấy thay đổi quyết định của mình vì tôi vẫn còn rất yêu và thật sự không muốn gia đình chia đàn xẻ nghé, các con tôi lúc phải ở với bố lúc thì với mẹ rồi chúng nó sẽ ra sao đây, mất mát tình cảm của cả hai phía.
Tôi suy nghĩ rất nhiều đã cố gắng làm cho mình tốt hơn nhưng làm cô ấy thay đổi quyết định của mình khó quá. tối đến nhìn các con quây quần bên bố mẹ mà lòng thắt lại. Ngủ cạnh nhau mà cứ như hai người xa lạ, trống vắng quá, buồn lắm mà không thể làm được gì để đổi ngược lại quyết định kia, mong cô ấy tha lỗi dành cho tôi một cơ hội sao khó quá
Càng gần thời điểm mà hai đứa quyết định ly hôn càng làm tôi hụt hẫng, khó có thể tìm lại được sự bình ổn trong lòng, biết rằng mình sắp mất một phần của cuộc đời mình mà không thể lấy lại được. Tôi biết mình có lỗi không chịu thông cảm với vợ, khi đọc những tâm sự của chị em trong diễn đàn tôi lại càng thấy mình thật ngốc.
Tôi không muốn mất đi vợ mình. không muốn các con tôi phải chịu thiệt thòi so với chúng bạn.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì đây để lấy lại hạnh phúc gia đình.