1 Tháng nay, lúc nào tôi cũng có 2 dòng cảm xúc và 2 dòng suy nghĩ chạy ngược nhau.
Tôi chưa quyết được...
Tôi nên ở lại hay ra đi?
Con em đc 15M, ra đi thì tội con quá, phải bắt nó ca cha nó, xa ông bà nội ngoại đều yêu thương nó. Đặt biệt là ông Nội, già cả lắm rồi, nhưng phải cố gắng làm lụm từng ngày. Niềm vui duy nhất của ông là cháu (con trai em) lâu lâu về thăm ông một lần là ông thấy vui lắm rồi. Em không nở nhẫn tâm đối xữ với mọi người như vậy.
Còn ở lại.? Em không nghĩ rằng mình đủ sức để chịu đựng nỗi những gì đã xãy ra với mình, và nó còn tiếp tục mỗi ngày...
Từ lúc lập gia đình đến giờ, tôi chưa được 1 lần cảm nhận rằng chồng mình quan tâm và chia sẻ với tôi về mọi thứ.
Biết nói sao cho mọi người hiểu, từ kinh tế gia đình, chăm sóc con cái chỉ 1 mình tôi. Anh chỉ tối ngày vùi đâu vô máy tính chơi game từ sáng sớm đến 1,2h đêm.
Có nhiều lúc tôi đau bụng nhờ anh mua thuốc là bị cằn nhằn. Có những lúc chuyện tưởng chừng như rất nhỏ... nhưng càng càng càng góp lại và tôi không muốn đối diện với anh 1 ngày nào nữa.
Bây giờ phải làm sao?
Tiếp tục cuộc sống vì 1 người mà chưa bao giờ họ vì mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1