em năm nay 22t, nếu đi học đại học thì là năm cuối rồi, nhưng do ham chơi và thật gia đình cũng ko thật quan tâm, động viên việc học của em,khi em xin tiền cả về học về chơi nữa cảm giác giống như mình làm hại nhà, nên buồn, chán rồi em nghỉ học luôn ko nói ai nửa năm nay, rồi đi làm bảo vệ dc 3 tháng, đi làm rồi em mới nói là nghỉ học,rồi em mới nghỉ làm dc 2 tháng, do trước đó em có cầm xe, nghỉ làm nên em tím cách tiền lấy xe dễ dàng đó là cá độ, có lẽ đó là sai lầm và hiện tại em mắc nợ lên 50 triệu, ko có cách trả, em về nhà với ý muồn xin nhà, nhưng về ngày nào em cũng bị chửi, em gái chửi, ba chửi, má chửi,như mình tẩy chay,mình làm hại mọi người nên ko dám nói mà cũng chẳng muốn nói.Nhưng nợ là nợ, em không trả được nên suốt ngày lo lắng quá, em cảm thấy thời gian lúc này quá ngắn, có cảm giác em sắp tự tử vậy cho nhẹ người ,nhưng em cũng rất muốn mở miệng xin nhà trả nợ giùm