Em xin hỏi các bật làm cha làm mẹ,làm chồng và làm vợ thế nào để có thể làm 1 người chồng tốt và 1 người cha tốt:


Em tự xin kiểm điểm bản thân.anh chị góp ý giùm coi em đà làm tốt bổn phận mình chưa.


Em năm nay được 27t còn vợ em 26t.


Em và vợ yêu nhau được 6 năm 8 tháng rồi quyết định cưới nhau.


chung em sống bên nhau được 2 năm thì có thằng cu tý.và giờ nó được 1tuổi rùi


Công việc của em rất linh động ngày làm có vài tiếng 1 tháng củng được 5-6t tiền kiếm được hầu như em dành cho thằng cu và vợ .em không xài gì nhiều


EM không bạn bè.em không nhậu.em không đánh bài.không gái gú.không ham chơi.không cafe.không đánh vợ từ khi yêu nhau cho đến lúc cưới.chỉ có 1 lần nói nặng lời với vợ mà làm em buốn máy ngày .em lỡ lời nóivới vợ(em Ngu wa).thời gian rảnh em chỉ ỡ nhà coi con và ỡ bên vợ.em không làm gì xấu hay có lỗi với vợ.


em chỉ buồn có 1 chuyện là chỉ xin vợ cho em đi chơi đá bóng với bạn,nhưng cô vợ em có vẻ khá khó chụi với vấn đề đó.xin lắm giờ mới cho 1 tuần đi 1 buổi tối từ 8-9g30. fai có ỡ nha.


như vậy em có phải chồng tốt không và em đã làm đúng bổn phận làm chồng chưa..đi đá bóng có gì không tốt hả các bố mẹ.có cách nào cho vợ em không khó chụi khi em đi đá bóng không.


khi ra khỏi nhà 1 tiếng sau là cô ấy gọi em về.em cũng không biết làm thế nào cho vợ em vừa lòng nửa.


người ba buồn..........:Sad:


CUỐI CŨNG BẠN BÈ EM NÓI EM SỢ VỢ


PHƯƠNG CHÂM SỐNG CỦA EM:


kính vợ mới đắc thọ


sợ vợ mới sống lâu


nể vợ mới bớt u sầu


để vợ trên đầu là trường sinh bất tử .
:Applause: