Nhà mình có 3 chị em gái nhưng không dung hòa được, 2 đứa em đứa nào cũng ương tính, chị nói chưa xong em đã cãi xong rồi...buồn quá.


Thôi thì chị em chín bỏ làm mười, mình nhịn 2 đứa nó như nhịn cơm sống ấy. Được cái là hai đứa nó cũng chăm sóc con mình rất cẩn thận nhưng không thể vì thế mà phải nhịn nhau sống gây ức chế.


Hai vợ chồng mình cũng từ quê ra đi học và lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Mua được căn hộ và đưa đứa em thứ 2 ra làm tại công ty của chồng mình. Năm vừa rồi thêm cô em út ra học đại học và ở nhà mình luôn. Mình nuôi ăn hai đứa và thi thoảng cũng cho tiền tiêu vặt.


Chồng mình là rất tốt với gia đình nhà vợ ( mọi người nhận xét là chồng mình rất tốt) nhưng rất kỹ tính. Về đến nhà thấy nhà bẩn là anh ấy chê ngay. Đôi khi cũng có những lời chê hơi quá lời nhưng nói chung anh ấy cũng dễ tính. Nhưng dạo này mấy đứa em mình nó hay cãi lại chồng mình làm anh ấy ức chế và quay sang bảo với vợ là : " anh sống với chúng nó như vậy mà chúng nó láo:...buồn quá cơ.


Mình gọi điện về bảo với bố mẹ mình nhưng nói thật hai đứa em mình nó chả nghe ai bao giờ. Bảo nó làm việc gì thì nó cứ phải cãi lại đã sau đó nó vẫn đi làm bình thường vì vậy chị em nhiều lần chị em xích mích, có lần mình điên quá bảo: ở được thì ở không ở được thì đi thuê chỗ khác. Và lần này chúng nó chắc cũng muốn đi thuê nhà ở riêng. Mình có nói với chồng mình và anh ấy bảo: tùy các dì, nếu các dì xin ở ngoài thì anh cũng đồng ý và mỗi tháng cho 2triệu coi như là nuôi dì út đi học.


Mình khó nghĩ quá, thương em nhưng sống chung thì cả hai vợ chồng cùng ức chế và cãi nhau thì chả sung sướng gì.


Mọi người ơi, mình phải làm sao??????