:Sad::Crying::Sad:chồng em cưới em mà chỉ được sự chấp nhận của ba chồng, còn mẹ chồng và chị chồng của em thi ko đi dự đám cưới, lý do vì em còn nhỏ tuổi, ko có việc làm ổn định. vì cưới xong em mang bầu liền nên ox em dọn về nhà mẹ đẻ em ở cùng. thỉnh thoảng e vẫn cùng ox ghé wa nhà MC thăm. thái độ của MC e cũng ko còn khó chịu với e nữa, nhưng chị chồng thi cũng ko thèm nhìn em lấy 1 lần.


chồng em là người đã wa 1 đời vợ, vợ cũ anh ấy ngoại tình nên 2 người li dị cũng hơn 2 năm rồi, chị ấy giờ đang nuôi đứa con gái chung của 2 ng trên tp và hình như vẫn còn quan hệ với người mà ngày xưa chị ấy quan hệ.


lúc 2 người li dị có thỏa thuận mỗi tháng chồng e chu cấp cho đứa con gái là 1 triệu, nhưng thay vi đưa cho chị ấy thì OX em đóng tiền mua bảo hiểm cho con bé với số tiền là tương đương.


đầu năm nay, chị ấy gọi điện bảo chồng em gửi 1 trệu rưỡi lên cho chị ấy mua đồ cho con.chồng em chấp nhận nhưng vì lúc đó tụi em đang cần tiền lo công chuyện nên chưa gửi kịp lên cho chỉ, vậy là 1 tuần sau chị ấy nhắn tin trách móc chồng em tùm lum. em tức lắm nhưng chồng em im lăng nên em đành im lặng.


gần đây chị ấy và chồng em rất hay liên lạc, em hỏi tới thì anh ấy tỏ vẻ bực mình nói là vì đức con. tuy nhiên những cuộc gọi những tin nhắn qua lại giũa 2 người anh ấy đều xóa. e bắt gặp được thì nói mắc công e thấy lại suy nghĩ, lại gây sự, mặc dù anh ấy và em đã hứa đã thỏa thuận với nhau rất nhiều lần là anh ấy ko dc xóa, va nếu em có đọc được cũng ko dc gây sự nhưng anh ấy vẫn không thực hiện diều đó. và có 1 điều là mỗi khi anh ấy đi nhậu về la rất hay gọi điện cho vợ cũ và tất nhiên là gọi sau lưng em, ko cho e biết, (dù lúc đó con gái anh đang ở nhà mẹ anh chứ ko có ở chung với mẹ nó). bất cứ chuyện gì em hỏi thì anh luôn có câu trả lời chung là " vì con", "ko nhớ", "ko biết". dù trước mặt em, anh ấy nói chị ấy 1 ko còn xứng đàng, ko còn là gì với anh nhưng đôi khi em cảm nhận thấy rằng hình như anh vẫn còn tình cảm với vợ cũ.


về tình cảm vợ chồng em thì ngoại trừ những lúc cãi nhau vì chuyện con vvà vợ cũ thì cũng vui vẻ. lúc mới cưới anh ấy rất vô tâm nhưng dạo này thì anh ấy tỏ ra tình cảm hơn trước.


gần đây xảy ra 1 vấn đề làm em rất buồn và ko biết phải làm sao.


tháng trước vợ cũ anh gọi xuống đòi anh đưa 8 triệu cho con gái anh ( mới 6 tuổi) đi học anh văn ở trường ila, em hỏi vì sao ko chia đôi mà 1 mình chồng em đóng hết, chị ấy nghe thấy( vì lúc đó chị ấy và chồg e đang nói chuyện điện thoại) thì trách chồng em là để em bắt bẽ này nọ, rối nói chị ấy phải nuôi con, bao nhiêu thứ tiền phải lo kể lể này nọ. chồng em thì tất nhiên ko từ chối (trước giờ chưa bao giờ từ chối chị ấy thứ gì) nhưng vì hết têền nên chồng em chỉ gử lên 4 triệu, còn 4 triệu tháng sau gửi. chị ấy còn nói gửi lên gấp vì khóa học chỉ còn 1, 2 ngày nữa là khai giảng. qua ngày hôm sau thì chồng em gửi lên.


qua 2, 3 hôm thì chị ấy lại gọi xuống, nói chồng em phải lên dự lễ tổng kết trường mần non của con gái. dù buồn vì nghĩ anh lên đó, anh ấy, chị ấy va con bé lại thành 1 gia đình vui vẻ, em thì bầu bì ko đi cùng được nhưng vẫn để anh đi. anh đi lên và rước con bé về đây, nói cho con bé thăm ông bà nội và ở chơi hè 1 tuần rồi lên học.


con bé ở đây bây giờ đã là 1 tháng rồi, nhưng vẫn ko thấy cho con bé lên tp học lại. em hỏi anh là ko cho con bé đi họcc tiếng anh sao? sao chi ấy gọi xuống 1, 2, đòi tiền gấp giờ lại ko đưa con bé đi học? thì anh ấy lại bưc bội nói là " ko biết". em kêu gọi hỏi chị ấy thì chồng e nói là từ từ.


rồi tuần trước con bé ở đây bị sốt siêu vi, sốt từ thứ 2, nhưng thứ 6 là đã khỏi. tối hôm đó em va chồng em ghé nhà mẹ anh ấy để anh ấy thăm con thì thấy vợ cũ anh ấy, đang ăn mặc rất mát mẻ, ngồi ăn mỳ rất thoải mái trong nhà mẹ chồng em. thấy vậy chồng em chỉ vào hun con bé 1 cái rồi kêu em đi về. về nhà em khóc nói anh ấy gọi diện nói với MC là ko được cho vợ cũ anh ngủ lại đó thì MC em phản đối, nói là chị ấy xuống thăm con ccứ để chị ấy ở và muốn gì thì gọi cho chị ta. em bắt chồng em gọi điện cho chị ta thì chị ta nói rằng là do hôm qua chồng e gọi diện kêu chị ấy về chăm con thì chị ấy về, sao giờ lại đuổi. em nghe thế nnên tức wa nói luôn rằng" kêu về chăm con chứ đâu kêu về ở trong nhà, bây giờ lấy tư cách gì ma ở trong nhà đó nữa" rồi cúp máy. nhưng rồi chị ta méc lại cho chị chồng e nghe và chị chồng em gọi lại hỏi em lấy quyền gì để nói thì em nói vì em là vợ nên có quyền, chị chồng em lại nói là " giờ em va chồng em đã ra ngoài sống, còn vợ cũ chồng em ở nha me chồng em chứ ko phãi ở nhà em nên em ko có tư cách gì đẻ nói hết" rồi cúp máy. còn về chồng em thì ra là hôm wa anh ấy đi nhâu về rồi gọi cho vợ cũ.


giờ em rất buồn, ko biết phải làm sao đây, cá tuần nay vợ chồng em cứ cãi nhau vì chuyện này. mọi người có thể cho em lời khuyên ko?????????????