Chào các mẹ, em đang rất đau đầu việc các bà chị bên chồng sắp cưới của em. Em muốn xin các mẹ chia sẻ ít kinh nghiệm để em có thể chinh phục được các chị ấy.


Chồng sắp cưới của em có một đời vợ và đứa con gái 3 tuổi nhưng đã li hôn. Sau khi li hôn anh ấy mới quen và yêu em. Gia đình em cật lật phản đối vì sợ sau này em sẽ khổ. Nhưng sau một thời gian thuyết phục, chúng em đã được bên nhau. Hai gia đình cũng đã gặp nhau để hai đứa có thể qua lại. Chuyện bắt đầu từ lúc gia đình anh ấy đến gặp mặt gia đình em, hai bên găp nhau mà anh chồng tương lai không báo với hai chị, hai chị ấy giận và giờ có ác cảm với em. Sau chuyện đó, em về nhà anh hoặc nhà của mấy chị chơi khi có dịp đều bị đối xử rất lạnh nhạt, cứ như em là người thừa. Anh người yêu thì không hề khôn khéo, cứ gắt gỏng, không biết làm cầu nối khiến em khó xử và mấy chị thêm ghét em hơn. Em nghĩ phận vợ hai đã quá thiệt thòi nhưng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Em nghĩ một phần em ra trường chưa tìm được việc ổn định và gia cảnh hai nhà quá khác xa mà mình lại bị đối xử như thế. Nhiều lần em muốn buông xuôi nhưng cũng vì yêu thương mà suy nghĩ lại. Giờ em không muốn bàn lui, em chỉ xin các mẹ chỉ cho em các chinh phục và thân thiết hơn với chị chồng:-S:-S:-S:-S:-S:-S