Bạn gái cũ của chồng em đồng thời cũng là bạn trong nhóm chơi thân cấp 3 cuối tuần này lấy chồng.
Em gặp chị ấy một lần và hoàn toàn bình thường thân thiện, em cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện họ trước đây yêu nhau như thế nào. vì ai chả đã từng yêu người khác trong quá khứ. (hiện tại em và chị ấy cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều và chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất).
Chị ấy có nhắn trên nhóm của các cặp đôi trong nhóm mời mọi người đến dự đám cưới vào CN tuần này. lúc đó chồng em vẫn vui vẻ bình thường, coi chuyện em đi đám cưới là chuyện bình thường. nhưng bỗng dưng tối qua bảo em ko nên đi dự đám cưới. Em nói là tại sao? ck em bảo vì ko hay, vợ ko nên đi thì hơn. Em nói là trong nhóm mọi ng đều cho cả gia đình đi mà em ko đi mới là ko hay. thì chồng em lại nói lí do là vì ngày trước có hay vào nhà chị ấy gặp phụ huynh giờ dẫn theo vợ đi cùng ko hay.
Em nghe câu ấy cảm thấy bị tổn thương, anh í nghĩ cảm giác của người khác hơn là em. Em đáp lại là anh nói thế thì em ko biết nói gì nữa, em sẽ ko đi nữa. Em quay sang nằm quay lưng lại với chồng.hai đứa sau đó im lặng ko nói với nhau câu nào. chồng nửa đêm có ôm em làm hoà nhưng em ko phản ứng.
Buổi sáng lúc chờ đi làm em có nói là chồng nghĩ gì khi nói như vậy? Anh quan tâm đến cảm giác của bố mẹ chị ấy hơn cả em à? bố mẹ chị ấy biết anh lấy vợ rồi thì sao mà phải giấu làm gì? anh ấy bảo ko phải là giấu mà là ko hay, xua tay nói thôi ko nói chuyện này nữa và chỉ trích em : suy nghĩ kém.
mỗi lần bị chỉ trích em thường ko thèm nói lời nào nữa luôn. có như vậy cũng nói em là suy nghĩ kém.
mọi người khách quan thì thấy sao ạ? chồng em sáng nay đi làm xa nhà và cuối tuần mới về. từ sáng đến giờ 2 vợ chồng ko ai liên lạc với ai nữa.