Các mẹ ơi! Dạo này em buồn qua. Vc em mới cưới nhưng dạo này chồng em sinh thêm cái thói đam mê chó. Từ khi cưới em biết lương chồng thấp nên cũng chẳng nói chồng phải nộp lương gì cả. Thưởng thì mang về cho v thôi. Lão nhà em đc thể coi như thế là chuyện đuong nhiên luong lão tích trong thẻ hôm rồi bỏ tiền ra mua con chó 12 triệu mặc dù em ko đồng ý. Vì dĩ hòa vi quý nên em đành ngâm ngùi cho qua. Nhưng dạo gần đây chán quá. Suốt ngày cãi nhau vì con chó. Chuyện cho chó ăn chung với bát người em ko đồng ý nói nhẹ có, nặng nó phân tích lý lẽ rồi, mà mua mấy cái bát ăn riêng cho chó rồi nhung ko ăn thua. Đâm ra em toàn phỉa đi vứt bát.
Sau đấy thì time ở nhà hầu nhu lúc nào cũng đưa cho đi chơi với phục vụm nó. Lắm lúc em đêm tiết quá nói bảo cả ngày đi làm về chỉ có con chó là nhất. Vợ chỉ để nấu cơm., gia đình vợ có khi chả bao giờ ông ấy hỏi đến. Có việc cần thì mới gọi...
Vợ chồng em cư như thế tích lại hôm rồi cãi nhau lão bảo em khó tính. E chiến tranh lạnh lão cung chả quan tAm. E đang chán quá nghĩ chuyện bỏ ra ngoài ở . Cần thì chia tay . Chư cái kiểu coi vợ ko ra gì ntn em ko sống cùng nổi. Huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1