E có người nhà bị trầm cảm nặng, điều trị hơn 6 tháng rồi cả ở viện cả ở bác sĩ tư mà vẫn chưa ổn. Thật sự mệt mỏi quá, e đăng lên đây mong các anh chị nào ở hà nội có biết bác sĩ nào giỏi giới thiệu cho e với ạ. e đang theo bác sĩ Hiển nhưng không ổn lắm ạ. A/C nào biết ai chỉ giúp e với ạ, e khẩn thiết cầu mong sự giúp đỡ lắm lắm luôn chứ giờ e cũng bế tắc quá rồi, không biết tìm cách nào giúp ng thân của mình thoát khỏi căn bệnh này cả.
----------" Không Thích Sống "------------ Thi thoảng lại thấy 1 vài vụ kiểu này và tất nhiên bên dưới là khá nhiều comment chửi ngu, chết phí đời, sống tốt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng là tư tưởng đạo Phật cũng giúp mình vượt qua được căn bệnh...
Thi thoảng lại thấy 1 vài vụ kiểu này và tất nhiên bên dưới là khá nhiều comment chửi ngu, chết phí đời, sống tốt...
Ngày xưa bạn chị thủ khoa đại học Bách Khoa, mẹ bị...