Tối qua, thức đến 10:45, đợi NGV đi học bổ túc về nói chuyện. Vì dạo này, NGV 21 tuổi thường xuyên về trể sau 10:30 tối (qui định là phải về trước 10:30).
NGV vừa bước vào cửa, nhẹ nhàng hỏi "con xem đồng hồ mấy giờ rồi T.?".
NGV chẳng thèm trả lời câu hỏi, nói luôn: "Con dự định thông báo Cô tìm người thay thế, bắt đầu Tết, con ra ngoài thuê nhà ở và đi làm đi học".
Vậy là buồn quá. Nó ở với mình hơn 5 năm rồi, từ lúc bé đầu tiên 4 tháng tuổi. Bây giờ bé đã vào lớp Lá rồi. Từ lúc bé vào lớp mầm, mình đã sắp xếp trả ơn cho NGV bằng cách sắp xếp cho nó học 1 cái nghề. Nó không chịu học nghề, mình động viên cho đi học chữ để lấy bằng tốt nghiệp để xin đi làm - dù để làm công nhân.
Nghèo, nó bỏ xứ đi làm ăn lúc học lớp 6. Động viên và kèm nó để nó học bổ túc lớp 9. Xong năm lớp 9, nó muốn học tiếp đến lớp 12. Đồng ý ủng hộ cho nó.
Vậy là công việc của nó là sáng đưa bé đi lớp Lá, đi chợ về để đó có NGV khác nấu nướng giặt ủi lau chùi nhà cửa. Nó ôm em bé thứ 2 (bây giờ gần 2 tuổi) đi ngủ giấc 10:00 sáng. Bé ngủ, nó cũng ngủ luôn. Trưa bé dậy thì NGV khác lo bé ăn uống. Nó lo học bài. Xong chiều 4 giờ đi rước bé lớn ở trường về lo tắm rửa và cho bé ăn uống. Xong, 5giợ 45 là nó bắt đầu đi học đến tối. Xong rồi nó tiếp tục đi chơi đến khi nào nó thích thì nó về.
Mục đích cho nó đi học bổ túc, muốn cho nó có cơ hội tiếp xúc bên ngoài, va chạm với đời. Khi nó học xong, sẽ lo việc làm cho nó rồi để nó đi làm bên ngoài. Đối với mình, NGV làm 3 năm là thấy quá tốt, huống chi nó còn trẻ, đã ở nhà mình 5 năm rồi.
Biết vậy vẫn thấy shock. Nó ra ngoài có bạn bè, bồ bịch, nó muốn thoát ly sớm. Một mặt mình rất mừng, muốn cho nó đi ra ngoài, chứ ở thế này cũng thấy làm sao ấy khi nó đi ngang về tắt, bạn bè đàng đúm, kéo đến nhà luôn (việc này đã cấm kỵ, nhưng mình không có người ở nhà thì chịu). Nhưng nó đi lưng chừng thế này, nó làm gì để được 1 tháng dư ra 1.5 triệu để rồi ban ngày và buổi tối có sức lực mà học hành.
Đi kệ nó, nó nghe lời dụ dỗ cám dỗ thì nó phải gánh chịu. Nhưng chưa chắc nó ở với mình nó thấy thoải mái. Chắc bây giờ nó cần 1 danh phận với đời, không muốn mang danh là NGV nữa.
Đành vậy. Bây giờ lo chuẩn bị tâm lý cho mình, nhất là cho bé lớn, đã mến nó mấy năm nay, bé cứ ngỡ Chị T. sẽ ở với bé và lo cho bé như từ trước đến giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@ bạn XNTT: cho tớ hỏi chút, dạo này con tớ ốm quá, tớ định cho con dùng thêm sữa non GH nhưng không...
Chia tay thì bao giờ cũng bịn rịn nhưng khi mà NGV không thấy cần mình nữa...
Cám ơn bạn. Chị của...