Anh đã để cho em quyền quyết định, anh chấp nhận tất cả nhưng anh vẫn mong em nghĩ lại để con chúng ta có đủ cả Cha, Mẹ. Em cho rằng thà chia tay lúc con còn bé, để con lớn còn đau hơn. Em bình thản còn anh cố giấu vẻ hụt hẫng.
Anh nói rằng anh vẫn cần em và gđ nhưng em cần phải thay đổi bản thân nhưng em cứ khăng khăng em chỉ có vậy, em thích làm những gì em muốn. Anh thì cho rằng em không thực tế và có phần bị hoang tưởng.
Em nói thẳng rằng em không còn yêu anh nữa. Anh thấy đau cho mình và hụt hẫng khi nghĩ đến 2 đứa con không được sống đủ ba mẹ.
Cho đến bây giờ gần chục năm sống với nhau anh không hiểu em cần gì ở anh, ở con, ở cái gđ và cuộc sống này. Em không thích nội trợ, em không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, em nhiệt tình với người ngoài hơn với chồng và công việc gđình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ex :RaisedEye
Đây là cách comment rất ấn tượng của anh baddady và chị Moon đấy bạn ợ :Battin ey:
Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cho em quyền được quyết định. Em cũng không bình thản như...
:Sad::Sad: Tui thì tưởng..chồng tui...quan điểm...