mình là 1 người còn trẻ,cuộc sông VC cũng ko có gi cản trở.Trươc đây chồng mình đi làm về bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mình ,nhưng gần đây,mình thấy anh ấy thay đổi nhiều quá,tiêu tiền nhiều hơn và hay nói dối mình,anh áy có 1 sở thich là chơi điên tử và mình biết anh ấy có chơi ăn tiền,mình đọc đc nhiều tin nhắn anh áy nợ tiền người ta nhưng khi mình hỏi anh ay nói là bạn mượn máy nhắn tin,mình ko chấp nhận sự dối trá của anh ấy,trươc đây bà mẹ chồng mình làm cùng cơ quan chồng mình nên mọi chi phí của anh áy mình biết hết nhưng giờ bà đã vể hưu mình ko thể kiểm soat nổi,hơn thế nữa mỗi làn 2 VC cãi nhau là bà mẹ chồng mình lại nói là mình ko biết chăm só chồng,mình ngàn lần căm ghét bà ta nhưng hoàn cảnh mình ko thể ra ở riêng,mấy hôm nay mình có ý định lập quỹ đen để 1 ngày nào đó con mình lớn lên 1 chút mình se ly hôn,mình ko biết quyêt định như thế có đúng ko,mình chỉ day dưt là nếu ly hôn người bị tổn thương chỉ là con gái mình,mình ko muốn điều đó nhưng mình cảm thấy mọi viêc quá nặng nề vói mình,mình căm ghet cả cái gia đình bên nhà chồng và chẳng muốn gặp họ,duy chỉ có bà mẹ chồng là ngày nào mình cũng phải đối mặt,cư nhìn thấy bà ta là mình lại thấy tức giận,mọi người ơi,ly hôn có phải là biện pháp duy nhất ko,mình biết về tình cẳm thì chồng mình ko thay đổi nhưng mình sợ anh áy chơi cờ bạc sẽ làm cho gia đình tan nát,mình phải làm gì để kéo chồng mình về như ngày xưa hay cứ để anh ấy làm những gig anh áy thích và mình cũng sống tự do ko ai quan tam đến ai,mọi người cho mình lời khuyen nhé