xin chào các chị em, tôi 30 tuổi mới lập gia đình 3 năm và có con gái gần 2 tuổi, tôi xin mọi người tư vấn dùm về quan niệm của chồng tôi và tôi như sau thì ai đúng ai sai và nên làm như thế nào để sống hạnh phúc hơn.


Chồng tôi và tôi làm trong cơ quan nhà nước, do đặc thù ngành là viên chức nên lương rất thấp, cả hai vợ chồng cộng lại 6 triệu một tháng,chúng tôi ở quê nên thu nhập như vậy cũng đủ ăn, ngoài ra có trồng trọt và chăn nuôi nữa, tiền ngoài lương đôi lúc cũng có nhưng cũng ít, đủ tiêu qua ngày thôi.tôi về làm vợ và sống chung với ba mẹ chồng, em trai chông 30 tuổi.chồng tôi tính trách nhiệm, lo toan hơn em trai chồng, có thể cơm nước, dọn vén nhà cửa, chăn nuôi và rất thương cha mẹ, có muỗi cái hay đi giao lưu nhiều (nhậu nhẹt sau giờ làm việc), nhưng về không quá 8 h tối.em trai chồng con út trong nhà 6 chị em, 4 chị đều lấy chồng ở riêng hết.mặc dù lương em chồng khá cao so với chúng tôi 7triệu/tháng nhưng chỉ lo có bản thân không mua gì trong nhà mà cũng không đưa tiền ăn uống gì, vợ chồng tôi lo ăn uống, trả tiền ga cong ba mẹ trả tiền nước, tiền điện (*1 tháng khoảng 5trăm), mẹ chồng một tháng có đưa cho tôi khoảng 2 đến 3 trăm thêm tiền ăn, còn lại mọi thứ vợ chồng tôi lo hết (tính ra khoảng 4 đến 5 triệu/ tháng) còn tiền con ăn, con ốm, đi ăn cưới mời 2 vợ chồng nữa, mua sắm (bình quân hết 5 trăm/tháng), tôi là người khá tiết kiệm, một tháng dư ra khoảng 1 triệu hoặc hơn nếu có thu nhập ngoài khá, số tiền này tôi sẻ tiết kiệm đề phòng lúc cần tới như đau ốm,.....................chồng có tính muốn chăm lo hết cho cả nhà, lương bao nhiêu, làm ngoài bao nhiêu thì đều muốn chi tiêu sinh hoạt hết, có dư hay không mặc kệ, miễn phải lo cho trong nhà, lúc thiếu thì hỏi vợ, lúc có tiền chi trả mọi thứ trong nhà, em trai chồng không hè trả bất cứ thứ gì ngoài ra còn không phụ giúp một việc nhà gì cả, làm về ngồi chờ tôi hoặc chồng, mẹ chồng nấu ăn, xong là ngủ, đi làm, sướng như tiên vậy đó.nhà bẩn cũng không quét,tôi đi làm xa nhà 12 km (sáng đi trưa về , chiều đi tối về), con nhỏ hay đau ốm rất hay stress,không được ngủ, về nhà việc nhà lặt vặt nữa..........tôi tâm sự với chồng nhiều về khoản chi tiêu vượt mức cho phép, không còn dư sau này còn ra riêng nữa, nói em chồng phụ thêm một ít nhưng chồng không chịu , nói kệ hắn, đừng tính ra riêng, cư sống vậy chưa tính. tôi nói em chồng tự làm việc nhà một ít như lau nhà, phơi áo quần, chồng cũng nói kệ hoặc lặng im.nhưng chuyện gì về đi chợ, dọn vén chồng nhắc nhở tôi nếu tôi thả lơ hoặc làm không kịp.chồng bảo mua cái này cai khác dùng chung (như mua nồi cơm điện) tôi nói nhòe em chồng phụ thêm lõa cũng không chịu, nhắc đến tiền là cứ nói vợ keo kệt, tính toán , chung riêng với trong nhà, lõa không thích có sự riêng chung như vậy. tôi cũng hết cách giờ làm sao đây các chị em, xin tư vấn giúp tôi, nên phải làm sao để vợ chồng ko cãi nhau về các chuyện trên. nói thêm em chồng dù lớn tuổi nhưng không có ý tứ gì hết, tính tình nói năng rất khó chịu hay tranh cãi theo ý mà sai hoàn toàn nhưng trong nhàI CŨNG BÊNH VỰC KHÔNG AI ĐỐNG GÓP Ý KIẾN CẢ.tôi nhờ đi mua thuốc con con, mua sữa cho con vì thuận đường(trên đường đi làm về)mà cũng khó chịu.chồng những lúc tôi cãi nhau với em chồng là nạt tôi trước tiên.giống như phải sống chung với lũ vậy, tôi rất ốm ức cách suy nghĩ của chồng, toàn dành hết phần lo, phần trách nhiệm về rồi 2 vợ chồng cãi nhau.nhờ mọi người tư vấn nhiệt tình