Bài trước e cũng đã tâm sự với các mẹ và nhờ các mẹ tư vấn cho e. Hiện tại e đang rất rối, và thấy thất vọng.
Chẳng là e và a đã quyết định đến với nhau và cũng đã về thưa chuyện với 2 bên gđ mong đc sự đồng ý của đôi bên. Cũng từ chuyện này mà e thấy mất hết ntin và kg muốn tiếp tục đến với a nữa mặc dù e rất yêu a. Gđ e biết chuyện và cũng rất sok khi biết con gái mình mang bầu và phải xin phép cho cưới gấp, mặc dù nthe nhưng họ đều đồng tình và vẫn thoải mái vs cả anh và e. Không tạo áp lực j cho 2 đứa mà còn tạo điều kiện rất tốt cho cả 2. Chẳng là a đang học năm cuối 2 đứa bằng tuổi nhau nhưng do e học cao đẳng nên hiện h đã đi lm đc 1 thời gian r. Bố mẹ e bảo nếu bên nhà a đồng ý thì cho 2 đứa cưới nhưng đơn giản thôi lm vài 3 mâm cơm ra mắt đôi bên vì bây h a còn học, và cũng chưa thích hợp. Tuyệt đối a kg dc nghỉ học giữa chừng âu cũng là lo cho tương lai của a sau này cũng như gđ nhỏ này của bọn e, a là con trai là ng trụ cột chính trong gđ mà. Còn trong TH bên nhà a phản đối thì b.me e vẫn sẽ tiếp tục nuôi e và con còn cũng kg ép a phải cưới e, nếu a muốn nhận con mình thì 2 đứa cứ đăng ký, e ở nhà e, a ở nhà a , khi nào a học xg có nghề nghiệp ổn định đủ đk chăm lo cho gđ thì sang xin phép b.me đón mẹ con e về ở chung. Còn không e làm bà mẹ đơn thân cũng dc vì xã hội bây h nó cũng kg như ngày trc nữa.
Đấy là bên nhà e, mọi người biết chuyện đáng xấu hổ này của e mà kg một ai trách cứ j e cả, e thấy tội lỗi và tự thấy đáng hổ thẹn trc gđ mình. Mọi ng ai cũng qtam lo lắng cho e và cả đứa con trong bụng e nữa. Không những thế còn lo cho a, kg trách cứ j a cả. Cũng phần vì a tốt và có trách nhiệm, phần vì 2 đứa thật lòng đến với nhau.
Bên nhà e cho e niềm tin bao nhiêu thì bên nhà a lại lấy đi bấy nhiêu. Do b.me a kg hạnh phúc kg còn tc j với nhau từ rất lâu r nên bọn e thưa chuyện với mẹ a trc. Mẹ a kg đồng ý mà cũng chẳng phản đối chỉ nói lý và mang hàm ý muốn e bỏ đứa bé đi. Vì tương lai của a, vì 2 đứa chưa đủ đk vì đây là chuyện lớn.....
Do a là con trưởng và cũng là trưởng của cả dòng họ, gđ a có chức có quyền có địa vị trong xã hội nên kỳ vọng vào a rất nhiều. Khi biết chuyện mẹ a rất thất vọng nhưng cũng bởi lẽ chỉ nghĩ đến con trai mình mà kg nghĩ j đến bản thân e cả. Khuyên e bỏ con của mình và cũng là cháu nội của bác ấy. -_- E kiên quyết giữ lại thì trách cứ e bảo e là kg biết nghĩ đến tương lai của a. Nghe a nói lại những j mẹ a nói mà e kg kìm dc nước mắt phần vì tủi phần vị giận . Trc h vẫn nghĩ bác cũng là con gái bác cũng đã có 2 đứa con nên bác sẽ là ng hiểu cảm giác của e hơn ai hết. Làm sao bác có thể nhẫn tâm bảo e vứt bỏ đi đứa con của mình :( chưa nghĩ đến biết bao nhiêu đôi mong mỏi đứa con mà kg dc.
Hết bác gái lại đến bác trai. Anh về nc với bố a, bố a bảo kg biết phải giải quyết như nào. 2 - 3 ngày sau bố a gọi a xuống và nc. Anh cũng nói ý kiến của a vs e và cả bên gđ e nthe. Bố a nói : " không biết e lm nthe là có ý đồ j , mục đích là j? " =)) thật thì nghe a nói xg e như phát điên lên, nếu e có ý đồ j thì e còn cho a lựa chọn? còn tạo đk cho a. Còn lm những j tốt nhất vs a trong tầm có thể . 2 đứa yêu nhau đâu phải mới ngày một ngày 2, e cũng đâu phải chưa sang nhà a chơi hay ăn cơm cùng nhà a bao h.A cũng qua nhà e chơi rất nhiều. Nhà e hay e như nào a đều biết cả. Thế mà h bố a nói e nthe đc e thự sự thất vọng . Bố a đưa ra rất nhều phương án, nào là vào Sài Gòn, nào là ra ở riêng, nhưg phương án bố a ưng ý nhất là muốn e đợi a 10 năm. Sau đấy cưới :D đến lúc đây e cười chảy nước mắt các mẹ ạ. 10 năm lúc đấy con e nó cũng 9 tuổi rồi. E cũng tự trang bị đầy đủ cho mình rồi, cũng có thể e đã nghĩ khác đi với cái điều e muốn bây h là lấy a và muốn con nó có bố. Bằng đấy năm ai nói trc đc điều j phải kg các mẹ. Anh có đủ kiên nhẫn hay t.y của a có đủ lớn để tiếp tục yêu thương mẹ con e, con e nó sẽ nghĩ về bố nó như nào? Ngay cả e cũng kg biết trc đc lúc đấy mình có còn cần đến a hay gđ a nữa kg. Nếu b.me a kg coi e ra j, ghét bỏ e vì làm cán chân của a thì e cũng chấp nhận thôi vì e cũng sai nhưng họ đâu có nghĩ chính đứa con của họ, niềm tự hào của họ đấy cũng đâu có đúng đâu. Tại sao mọi tội lỗi đều đổ lên đầu e???? Đổ lên đứa con của e???
Không có a , gđ a ,e vẫn sống tốt. Không vì đứa con e cũng chẳng cần phải nhịn nhục để cho ng khác coi thường mình nthe cả. Trc kia anh thờ ơ, a bế tắc, a bớt qtam e vì có con. E đã thấy đủ mệt mỏi r. Đến khi 2 đứa hiểu nhau, chọn cùng nhau có trách nhiệm thì lại đến gđ a. Bây h e phải lm như nào đây ? Có nên tiếp tục chịu đựng để có 1 gđ trọn vẹn, và luôn bị nhà a coi thường ghét bỏ. Hay sống tự do, chịu tai tiếng xã hội và nuôi con 1 mình?
Điều qtrog với e bây h là đứa con trong bụng e mà thôi, vì con e cthe làm tất cả. Nên mong các mẹ thông thái hãy cho e lời khuyên ạ. E bế tắc và rối tung lên rồi....... :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ và làm điều mình tin là giải pháp phù hợp nhất lúc này.
Mong...
Xã hội bây giờ đã thoáng, việc QHTD trước hôn nhân cũng kg phải hiếm và cũng kg phải là lý do để người...