Chị nào đang ở Mỹ cho e lời khuyên về chuyện chồng ngoại tình!
Em chào các chị, chuyện là e quen ck em được 5 năm tính đến hôm nay. Em vừa sang Mỹ được 2th thôi, giờ e đang mang thai cũng 2 th nhưng e luôn muốn li dị ck em vì e quá mệt mỏi vì tính hững hờ, vô tư chat chit, add friend với mấy nhóc teen trên face, dùng những từ k thể tin nổi, em đẹp lắm, ngực e đẹp lắm, dáng e đẹp tuyệt vời, cho anh làm quen nhé..43t rồi mà suốt ngày vào group teen, hội này nọ của teen để kết cả 1000 pé 16,17t để chat tán tỉnh, xin nix yahoo...Vốn dĩ trước đây quen e đã bít tính ck lăng nhăng lúc về VN như vậy, toàn mê gái gội đầu masa quận 1, đi đâu với e gặp đám gái hot là ngoái nhìn cho bằng được..nói chung là mê gái lắm...e nhiều lần định chia tay nhưng khi a về nước lại nói chuyện rất bt nên e lại nghĩ lại..cứ vậy vòng lẩn quẩn...Rồi e cưới đến giờ 1.5nam. Trong lúc e chưa sang M, a cũng một lần lời lẽ kinh với nhỏ bạn làm PG chung và xúc phạm em một lần nên e đòi li dị. Suốt 6 th e k bắt phone của ck, ck tìm nhiều cách để xin lỗi, xin tha thứ tội, nói chưa vợ ở chung nên vậy...rồi sau 6th li thân e lại quay lại vì sợ mẹ e bít chuyện vì ngay từ đầu mẹ k cho e lấy anh. Mà e thuộc dạng xinh đẹp và nấu ăn ngon (nhiều người nhận xét như vậy), nhiều anh ở VN mê e lắm nhưng e chưa bao giờ giấu mình đã có ck. Em cũng vào làm ở sân bay..rồi thời gian nói chuyện với ck ít đi..thường ngày nào cung nói ít nhất 1h.CK hơn e 16t, ai cũng nghĩ ck e quá may mắn lấy được em, người vừa đẹp người vừa đẹp nết. Vậy mà, lúc e mới sang M được 1th e rất hạnh phúc vì ck ngọt ngào lo lắng cho e, mà thường lúc về Vn mê gái nhiều nên nhạt với e lắm, cứ lúc cãi nhau là đi bar chơi...e muốn đi học lại nhưng phải chờ 1 năm có resident thì học phí rẻ..và e định đi học nail làm thêm vây, nhưng ck lúc nào cũng bảo ở VN làm sân bay cực rồi, qua relax đi. E sang ở nhà riêng của a, vì a sữa nhà nên e phải dọn dẹp gần th mới xong, mỗi ngày ít..rồi e nghén thai nên chẳng làm gì nữa, suốt ngày ở nhà nên tình cờ vào computer e xem hình thì thôi e phát hiện ra hình ảnh lúc a về VN ăn chơi gái gú, rồi bên này chat sex và quay lại đủ thứ, các web sex thì hàng chục trang, web đi gái bên Mỹ này nữa k pít đi k thì k pít, rồi vào mấy web hẹn họ ở VN để tìm gái, rồi facebook, chat yahoo...e tình cờ vào được face của a vì a quen out ra, e kinh khủng lắm với cả ngàn pé 16,17t rồi hide list hết nên k ai pít, rồi ntin chat chit, commend...Tduc anh rất mạnh, theo e nghiên cứu thì a thuộc dạng nghiện td, nghiện sex và gái, lên sex coi chỉ coi teen tự sướng, a kể một ngày anh tự xử vài lần cũng có, ngày nào cũng muốn...lúc về VN anh mệt nên k nhiều gì hết nên e k hình dung...anh nói a mạnh ngày nào cũng được, ngày vài lần chuyện thường...e mang thai nhưng chưa kiêng cữ ngày nào, lúc e nói k muốn, mệt thương cho e thì anh quay sang lên sex coi, hoặc lên face..cứ vậy ngày nào cũng chui vào nhà vệ sinh đi lần ít nhất 30p, 1h, nói đọc tin tức nhưng e lén kiểm tra thì bít anh đã vào gì..cứ vậy ngày nào cũng vài lần...e đã nhiều lần nói thẳng và khóc nhưng a chỉ ôm nói thương vợ chứ k giải thích gì cả...e cứ ám ảnh vể lời lẽ tán tỉnh của a, nhiều lúc e bực đòi ra đi thì a bảo thích đi thì đi, nói e sướng mà còn moi cho ra rác, ở nhà rảnh cứ tìm rác..Bao nhiêu năm rồi e quá mệt mỏi, ai cũng nghĩ lẽ ra anh ghen e mới đúng vậy mà ngược lại a chưa bao giờ ghen e, toàn e ghen...Em rất muốn ra đi nhưng k pít rồi e sẽ như thế nào nếu li dị khi e chỉ sang vài th, e đã có thẻ xanh 10 năm rồi k pít có được quyền lợi gì k? Giờ e chưa có gì, chưa pít lái xe, chỉ đang tập xe...e chỉ lo cái thai con e...nếu e k mang thai e đã li dị rồi về lại VN cũng được nhưng giờ có thai rồi cỡ nào e cũng phải ở lại. Bạn e ai cũng khuyên phớt lờ ông đi rồi ráng đợi đẻ con xong cho ông lo..nhưng thực sự mỗi ngày đối diện og cứ bên mình mà vẫn lén lúc lên ngắm chat chit mấy hot teen e k thể chịu đựng được nữa, e đã khóc hết nước mắt rồi, e kể nhà ck nghe thì họ bênh con họ, nói k thấy gì, k thấy con nào, nó chat chit kệ mẹ nó miến k đem tiền cho gái là được. E rất đau khổ vì a cũng có trách nhiệm lo cho e, chỉ k mở tk, khi nào đi đâu a cũng trả tiền nhưng đều mua theo ý anh, a muốn gì phải theo...Anh làm cho hãng dầu Chevron nên làm tuần 5 ngày, tuần 2 ngày, mỗi ngãy 12h, time trong tuần làm 2 ngày a cũng rãnh nhiều nên sinh ra vậy. Ở nhà lúc nào cũng ôm máy, lúc nào đi vs cũng ôm..ngủ k được cũng ôm lén e lên face...Anh k muốn cho e đứng tên bất kì ts nào cả....Giờ e phải làm sao đây, giúp e với, e k chịu nổi 3 năm...huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1