Chị nào có OX hay lăng nhăng cho em lời khuyên với ợ
Hic, công việc của em hay đi công tác xa. Mấy tháng trước em đi 1 nhóm có 3 cô (trong đó có em) và một đoàn các anh. Hic, cuối cùng một anh trong đoàn cưa đổ 1 cô. Em hơi bảo thủ nên k tán thành chuyện đó, vì cả 2 anh chị đều đã có chồng/vợ rồi. Về HN họ lại tiếp tục. Cái chính là cái lão lăng nhăng đó lại cứ à ơi em (chả bít có à ơi nốt cô còn lại không). Tất nhiên em không trả lời nhưng rất lộn ruột. Em cũng rất thương người vợ của lão kia. Mà cũng tức vì cứ suốt ngày phải giải thích với bạn trai em. Em nên thế nào để lão ấy không liên lạc nữa theo kiểu à ơi ấy a? (Lão này đồng nghiệp nhưng ở cơ quan khác- và cv thì em cũng vẫn thi thoảng phải gặp nên chắc em không sỗ sàng hay chửi cho 1 trận được. hic). Các chị cho em lời khuyên cụ thể tí, tức là nói thế nào cho thấy mình kiên quyết mà vẫn lịch sự ý ạ. Hic. Dạo này em đen quá toàn gặp chuyện dở hơi cac chi a. :(