Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chào các mẹ,
Chiều nay đi đón con tan học, vô tình đi ngang qua một trường cấp 3 đúng lúc các em nữ sinh tan trường. Nhìn những tà áo dài trắng bay bay trong gió chiều, tự dưng bước chân em khựng lại, ...
Vì chữ “trinh” kia rẻ rúng lắm, nên em mới lại càng phải biết giữ mình…
Người ta cứ bảo chữ “trinh” bây giờ không là cái gì đáng giá. Em cũng nên tin như thế. Đừng bao giờ cho phép ai, ngoài chính bản ...
Thực chất, người đàn ông nhu nhược như Kiệt không hiếm, Kiệt ở trong mỗi gia đình, là sự chán chường của những người thân, là nỗi bất lực không thể kể với ai từ chính các bà vợ.
Những ngày qua, khi diễ...
Trước khi kết hôn, tôi từng nghĩ rằng để giữ gìn hạnh phúc gia đình cần rất nhiều điều lớn lao. Nhưng sau vài năm chung sống, tôi nhận ra đôi khi những điều bình dị nhất lại có giá trị lâu bền nhất. V...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
zai 86 mà gái 87 thì cần j phải thắc mắc nữa...