Chị mình có thai nhưng người yêu không chịu kết hôn.
Xin chào mọi người, ở đây không biết xưng hô thế nào, mình năm nay 24 tuổi làm ltv ở Hà nội. Gia đình mình hiện nay có chuyện khá phiền toái, chị gái mình năm nay 27 tuổi chưa chồng bỗng nhiên có thai, tuy mình cũng không rõ ràng lắm nhưng hình như chị mình đã phá thai mấy lần rồi nên bây giờ bố mẹ mình không cho phá nữa và chị ấy cũng không dám.
Nhưng anh người yêu chị mình nói chuyện thì nhất định không chịu cưới, nói là có trách nhiệm với đứa bé thôi còn không chịu trách nhiệm với chị mình, chuyện này mình cũng không rõ ràng lắm chỉ nghe được loáng thoáng anh ta nói chị mình do không còn trinh trước đó nên anh ta không việc gì phải cưới.
Với bản thân mình thì không có chuyện gì nhưng nhà mình bây giờ lại rất căng thẳng, bố mình hằm hè cả ngày sống không yên nổi. Cứ như này mình cũng cảm thấy không thoải mái nên mình định tìm anh ta để nói chuyện vì mình cũng quen biết một chút, mình ban đầu có ý định đến đánh nhau nhưng mình sợ đánh không lại rồi kéo thêm nhiều phức tạp.
Mình cũng không để ý nhiều lắm đến cuộc sống riêng của chị mình, bây giờ hỏi thì cũng không được, nên cũng chẳng rõ thế nào, mình chỉ biết mang máng là chị mình trước khi yêu ông này thì cũng có vài người yêu rồi bây giờ ko hiểu yêu đương kiểu gì? Nhà mình là nhà có giáo dục tử tế, bố mẹ đều có địa vị, bản thân mình thấy chị mình cũng rất ngoan không có biểu hiện hư hỏng.
Bây giờ mình đang nghĩ cách để thuyết phục anh ta cưới chị mình cho xong chuyện nhưng khi đi nói nên trình bày như nào? Mọi người có thể nói giúp mình cách trình bày sao cho ổn để mình dễ nói, nếu không mình chỉ còn biện pháp dùng bạo lực thôi mà dùng bạo lực thì mình cảm thấy không được chắc chắn lắm. Cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thằng đàn ông khi mà có con với bạn gái mà nói ra câu chỉ có trách nhiệm với con mà không có trách nhiệm với bạn gái...