Chỉ là muốn ai đó đang và sẽ lập gia đình đọc và nhận ra điều gì đấy cho bản thân
Chỉ là thế thôi.
Có ai đó nói rằng, khi lựa chọn một cuộc sống mới tức là người ta đang hy vọng sẽ được sống cuộc sống tốt đẹp hơn cái họ đã từng. Điều đó hoàn toàn đúng, vì ai cũng mong tương lai sẽ tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn. Nhưng nếu bạn đã lựa chọn cuộc sống ấy và nó đã không như bạn hy vọng thì bạn sẽ thế nào?
Đó chính là câu chuyện của riêng tôi, một tôi 30 tuổi, một tôi sống ở một môi trường hiện đại, suy nghĩ hiện đại và trẻ.
22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, ra trường và có một công việc rất tốt để phát triển. Tôi đam mê nhiều thứ, thích học hành nhiều để hoàn thiện bản thân, bất cứ cái gì tôi thích là tôi có thể học, dù chẳng cái gì ra cái gì nhưng tôi hạnh phúc vì có thể làm điều mình muốn.
22 tuổi là 22 năm tôi sống trong gia đình yên ấm và hạnh phúc, yêu thương nhau. Tôi có 4 anh trai, dù có thể chúng tôi không thể tâm sự nhiều điều với nhau nhưng tình cảm anh em không cần phải thể hiện mới hiểu vì mỗi ngày được sống gần nhau là những ngày tràn ngập tiếng cười. Chúng tôi quan tâm tới nhau theo cách riêng của mỗi người, chúng tôi yêu thương nhau theo cách riêng của gia đình chúng tôi, cái cách mà mỗi người chúng tôi có thể cảm nhận qua nụ cười và ánh mắt, thế thôi.
22 năm tôi lớn lên với những yêu thương của bố mẹ, tôi mơ đến một gia đình riêng của mình sẽ như gia đình tôi. 22 năm tôi chưa hề phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ dù gia đình tôi cũng gặp nhiều sóng gió biết bao.
22 năm, tôi học được cách sống độc lập từ bố, với tôi đó điều may mắn. Nhà tôi đông anh em, bố mẹ không thể chăm chút cho từng đứa một, thế nên chúng tôi được rèn luyện độc lập ngay từ bé. Và tôi được tự quyết định mọi thứ từ rất sớm, kể cả việc học tập và công việc sau này. Đó là một thuận lợi và may mắn đối với tôi, vì được sống và làm những gì mình muốn là một niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời này.
Có công việc ổn định và thực hiện những đam mê của mình, đó là những ngày tháng đẹp với tôi. Sau giờ làm, tôi thỉnh thoảng lại tụ tập bạn bè để cafe và tán chuyện, là những giây phút thư giãn đáng nhớ, những giây phút mà tôi quên hết mọi mệt mỏi trong công việc để được cười thật sảng khoái.
23 tuổi, trẻ trung, xinh xắn, cuộc sống của tôi có thêm nhiều gia vị với những anh chàng thường xuyên hẹn hò, tán tỉnh.
Bạn thấy không, đó là những năm tháng tuổi trẻ của tôi, những năm tháng ngập tràn một màu hồng, tôi có ao ước gì hơn thế nữa?
27 tuổi, tôi đồng ý quen anh, tôi quyết đoán và vẫn yêu anh dù mọi người có nói thế nào. Tưởng yêu nhau cho vui, không ngờ chúng tôi lại trở thành vợ chồng của nhau. Cưới xong, 1 năm sau chúng tôi có con, 1 bé gái xinh xắn, dễ thương và những rắc rối đã bắt đầu.
Rắc rối của tôi phát sinh từ 1 người phụ nữ – mẹ chồng tôi....