Em năm nay 25t, e và a yêu nhau đc 5 năm. Tháng 9 năm nay tụi e đám cưới. E sơ lược qua gđ a thế này ạ.


Ba a làm công an, sau chuyển qua cục thuế. Hiện nay đã về hưu. Ông k mấy ưa em vì gđ e nghèo, thêm công việc e không ổn định nên các chị hiểu thái độ ông thế nào. Quen và yêu 5 năm, e tưởng chừng không thể tiến tới, nhưng vì t.y của a làm e vượt qua được. A có 1 anh trai hơn a 4t, chưa vợ. Mẹ a thì làm bên kiểm toán, mẹ cũng xì tin, e với bà cũng không gọi là thân nhau mấy, nhưng nói chung e thấy bà bình thường, không có tỏ vẻ ghét e gì cả. E và a thuộc dạng cũng tơn tơn, cũng theo thời đại ( không phải đua đòi ạ ), nói chung là cũng quẩy khá nhiệt tình so với lứa trẻ ngày nay. Còn a trai a là kiểu cán bộ, a chồng e sĩ quan, làm bên đoàn phường, nói chung là kiểu quân phiệt giống ba a.


Tính e trước giờ chưa bao giờ có suy nghĩ nịnh hót để tranh giành tài sản . Vâng. vấn đề này đi quá xa với suy nghĩ của em. Thương a, thì e sống vì a và con tụi e sau này thôi. Tuyệt nhiên không mơ tưởng nhà chồng thế này thế nọ. Hôm nay là ngày đầu e gặp chị người yêu của a chồng. Hôm nay tiễn chồng e và mẹ chồng ra Hà Nội, chồng e ra HN học nghề mấy tháng, mẹ đi theo gửi gắm người quen. A trai chồng dắt theo người yêu ra tiễn, nhìn vào chị chắc hẳn người lớn sẽ thích vì kiểu quê mùa chất phát, hiền lành , lại làm công việc tốt ( chị làm cho bv tư cũng có tiếng ). Nói chung rất hợp với a chồng và gđ chồng e. Đáng lẽ e chẳng quan tâm, cũng chào hỏi chị đàng hoàng mà k thấy chị lên tiếng. Vấn đề đầu tiên e không ưa, rồi e cũng phớt lờ. Lúc vào sân bay, người khá đông. Em và mẹ chồng đang nói vài 3 câu thì e vô tình thấy chị ở phía sau, cố chen người lên khoát tay mẹ chồng rồi cười nói giả lã. Lúc ý e thụt luì lại, quan sát. Uhm, vậy e hiểu chị ấy cũng không phải hiền như e nghĩ. Bổng dưng e thấy hơi sợ vì nếu lấy về, 2 nàng dâu. E đã không được thích ngay từ đầu, gia thế e thua xa. Vậy có nghĩa sẽ rất nhiều vấn đề xảy ra trong tương lai. Chị ấy mới quen a chồng, nghe đâu cũng tính năm nay cưới, mà tỏ vẻ rất thân với mẹ chồng. Cái điều mà 5 năm qua e luôn e dè và giữ khoảng cách. Tính e ít nói, khó mở lòng khi người khác giữ khoảng cách với mình. Nên chưa bao giờ e dám ôm ấp mẹ chồng, còn nịnh thì càng ko. Cám giác e líc này hơi sợ khi nhìn thái độ chị dâu tương lai.


Theo mấy chị e đang lo xa hay đúng là tương lai sẽ xảy ra vô vàn vấn đề giữa 1 nàng dâu gia thế thấp, k biết nịnh chỉ biết sống đúng với đời. Và giữa 1 nàng dâu công việc tốt đáng để gđ chồng tự hào, biết ăn nói nịnh ba má chồng, còn tính cách tốt hay xấu e chưa dám phán xét vì chỉ mới gặp lần đầu. Sau này, nếu những gì xảy ra xấu nhất với e thì e nên lờ đi, sống đúng với bản thân mình. Bạn e khuyên e nên ăn nói nịnh ba má, người lớn họ chỉ thích người nói năng nịnh nọt như vậy, chứ im im như e bị ghét là có ngày. E hoang mang quá, bổng dưng thấy sợ hôn nhân. Nhưng nếu vì nổi sợ mà lờ đi anh thì không được. A luôn nói, cho dù sau này bất cứ điều gì xảy ra, cho dù là e bị ghét, cho dù là gđ nhỏ chúng ta bị thiệt thòi. Thì e cũng đừng nên suy nghĩ, hãy sống vì a vì con. A mãi mãi cạnh e và hiểu cho e....Vì vậy, e đặt niềm tin vào hôn nhân này. Nhưng sao tránh đc những xích mích, những tủi hổ đúng không các chị. Các chị cho e vài lời làm động lực với ạ. E thấy buồn quá.Nhưng tính cách e khó thay đổi, e không giả tạo nịnh bợ được, e chỉ biết sống thật với lòng mình thôi....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của tram.tran92