Chỉ cho e cách giải quyết vấn đề nhạy cảm này với mọi người ơi!
Em và bạn gái em yêu nhau đã 4 năm rồi bây giờ em 24 còn bạn gái em 23. Hai năm trước chúng em chót nhỡ lần đầu và có thai rồi, suy nghĩ ra sao chúng em bảo nhau đi hút. Sang năm thứ 3 cũng tương tự vậy. Bây giờ em rất rối bời, nghĩ tới chuyện lần trước e và người yêu em đều buồn khổ. Lần này có thai hai đứa đã bàn nhau là lại bỏ nhưng em vẫn ngần ngại. Gia đình hai nhà biết chuyện yêu đương của 2 đứa. Em thì sắp ra trường vì em học Aptech. Còn cô ấy đang học năm thứ 3 đại học tại chức. Bố mẹ của cô ấy rất tốt với em. Trước đây anh nhà Bác bên ngoại cô ấy cũng có bầu bí trước và mẹ cô ấy còn khóc. Không biết giờ mẹ cô ấy biết chuyện của chúng em sẽ ra sao. Mẹ em cũng vậy đặt hết niềm tin vào em vì em là con trưởng. Em không biết phải tính sao, e muốn giữ bé lại vì hai lần trước chúng em đã phạm sai lầm nhưng em không biết mình có đủ can đảm để nói lên sự thật với gia đình không. Và cuộc sống sẽ ra sao. Em không muốn bất cứ một việc gì có hại cho người em yêu. Em biết phá thai rất có hại nên giờ đây em rối tung đầu óc. Phá thì yên ổn cả hai phía gia đình, nhưng ảnh hưởng tới cô ấy nhiều và nhất là cô ấy là người em sẽ sống suốt đời. Còn không phá thì Bố Mẹ hai gia đinh, mọi người dị nghị. Mọi người ơi cho em xin lời khuyên với. Em định sang năm hoặc năm sau nữa hai đứa sẽ tính tới chuyện cưới. Bây giờ thì còn quá sớm vì em và cô ấy chưa kiếm ra tiền để nuôi baby
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bỏ 2 lần rồi, Có được con là may mắn lắm đấy.
Đã là người phụ nữ của đời em thì chị nghĩ...
Câu này hỏi nhỏ thôi nhé, tớ đã từng...
Giờ em 24 cũng không...
vote cho đám cưới. anh chị của đứa bạn em cũng trong tình trạng bác sĩ bảo cưới mà cả...
Không ai dạy các bạn dùng các biện pháp tránh thai à ?