Các chị ơi cho em hỏi tí ạ,


Anh ny em hiện tại đã ctay với vợ đc 3 năm rồi ạ. Ban đầu họ sống 2 nơi (kẻ nam ng bắc) nhưng hiện tại thì chị ấy và 2 con đã vào Nam và đag ở chung nhà với anh ấy. Con cái anh ấy vẫn chưa biết chuyện bme ctay các chị ạ. Khi biết họ sống chung với nhau như thế em có hỏi thì anh ấy bảo để cho đứa lớn đi học bồi dưỡng năng khiếu. Em cũng buồn và suy nghĩ nhiều lắm nhưng em ko nói gì vì qur thật như vậy thì anh í là ng có trách nhiệm với gđ. Em rất thích ng có trách nhiệm như vậy. Anh í rất quan tâm đến em và thời gian rảnh rỗi đều nhắn tin gọi điện và thậm chí là tối nào đi làm về cũng đều gặp em. Chị vợ cũ của anh ấy cũng biết anh ấy đang có ny mới. Nhưng khi em đề cập đến chuyện tại sao gđ họ đổ vỡ thì anh ấy bảo ko muốn nhắc lại chuyện cũ. Đến tận bây giờ yêu nhau đc 1 năm rồi nhưng em vẫn chưa biết lý do. Em hỏi anh ấy có cưới em ko, anh ấy bảo là có. nhưng khi em hỏi bao giờ thì anh ấy lại nghĩ 1 lúc rồi cười bảo em hỏi toàn những câu khó. Em là đứa sĩ diện, nên dù buồn cũng k gặng hỏi nhiều. Muốn đợi anh ấy tự nói, nhưng cả năm rồi vẫn ko chưa có câu trả lời. Dần dần em hay tự nghĩ anh ấy có thực sự muốn đến với em hay ko, có yêu em thật lòng ko, rốt cuộc thì ng đã từng có gđ như anh em có thể yên tâm dựa dẫm vào anh ấy ko? Các chị cho em lời khuyên với ạ!


Em thì chưa từng có gđ, cũng chưa từng yêu ai, anh ấy là mối tình đầu của em và em kém anh ấy 12 tuổi ạ :(