Sáng nào nhà mình cũng chạy giặc. Đầu tiên là giục con dậy, đánh răng rửa mặt, làm đồ ăn sáng, rồi lại giục nó ăn nhanh nuốt nhanh còn kịp giờ đến lớp.
Không sáng nào là cả nhà không loạn cả lên.
Con ăn vừa xong thì cũng là lúc phải phi ngay lên xe để còn kịp đưa con đi học rồi đến chỗ làm sao cho vừa đúng 8 giờ là có mặt.
Có hôm con dậy muộn, lại õng ẹo không chịu ăn sáng là mẹ lại quát con ầm ĩ cả lên.
Riêng việc mặc quần áo và đi giày dép lấy đồ cho con đi học cũng mất đứt 3 phút quý giá rồi.
Vậy là mẹ đằng mẹ, bố đằng bố, mỗi thằng nhếu nháo ngậm 1 lát bánh mỳ để ăn trên đường đến cơ quan.
Cứ thế này thì cả nhà chả mấy chốc mà đau dạ dày quá.
Mong ước của mình chỉ là sáng nào cũng thong thả cả nhà ngồi bàn ăn sáng, ăn xong bố mẹ nhâm nhi chút cà phê, con uống sữa hoặc nước quả, rồi cả nhà cùng đi làm đi học. Hây da... sao mà khó thế.
Nhà nào sáng cũng phải chạy giặc giống nhà mình thì vào đây chia sẻ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Đi ngủ sớm
2. Dậy...
Đều dậy sớm cả, nhà mình chồng đi làm xa nên 6h đã dậy. Tắm rửa vệ sinh, quần áo, nước hoa, thơm con, hôn...
- Đăng ký cho con ăn sáng ở trường. Nhưng cẩn thận thì vẫn cho con ăn trước ở nhà như luộc xúc xích hoặc...
Con gái mới đi học lớp 1 được một tuần. Nhìn con đi học lũn chũn trông yêu lắm, nhưng...
Ngày xưa thì 10h30 mới đi ngủ còn luyên thuyên chán mới ngủ....
Mình hai nhóc,...