Cháu bên nhà chồng quá ngang bướng


Nói thật nếu là cháu ruột mình thì mình cho ăn đòn nát mông rồi các chị em ạ. Bé cháu kêu chồng bằng cậu, mới 4 tuổi thôi mà ngang bướng hết chỗ nói, lại còn biết lý sự, cãi nhau với người lớn như bạn bè. Mình chưa dám la cháu câu nào vì bà ngoại cháu (mẹ chồng mình) cưng nó lắm, ai phản ánh cháu bà hư là bà lườm nguýt ngay.


Bởi vậy càng ngày nó càng lỳ lợm, chẳng coi ai ra gì. Từ hôm đi học về là càng khó bảo. Đến cô giáo cũng gọi về nói với phụ huynh là Su lên lớp ăn hiếp, đánh mấy bạn mà cô phạt thì không chấp hành. Mình biết đó là do môi trường giáo dục nhưng bố mẹ cháu đi làm cả ngày, cháu toàn ở với bà ngoại. Bà nuông chiều nên cháu đâm hư.


Bữa, mình có mua quà cho cháu, đưa quà xong mình cười bảo: “Cháu cảm ơn mợ đi chứ, ngoan nào”, thế mà nó nhất định không cảm ơn nhé. Rồi thỉnh thoảng mình nghe cháu nói mấy câu tục tĩu, mình nhắc nhẹ là cháu đừng nói vậy, như thế là hư đấy.

Nó còn cong môi lên lêu lêu mình mới ghê. Mẹ chồng mình thì bảo “Nó còn nhỏ, biết gì đâu mà bày, sau này lớn tự khắc sẽ ngoan”.


Mình để kệ nó thì thấy thương, sợ tương lai cháu không tốt (thương chồng thì thương cả cháu). Mà can thiệp vào lại sợ mất lòng mẹ chồng với cả anh chị chồng. Mình có nên làm gì, hay là mặc kệ cháu đây hả mọi người?